Truyện ma "Mảnh Đất Cuối Làng" chap 9

 Mảnh đất cuối làng

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây

Tác Giả Trung Kiên

Chap 9 :

3 ngày sau... đã 3 ngày trôi qua kể từ khi ông thầy cúng chết... anh Nghĩa đêm đêm ngủ say lại giật mình tỉnh dậy hoảng hốt vì mơ thấy ngoài cổng có một bóng đen đi đi lại lại... dường như đó là ông thầy cúng kia.. anh còn loáng thoáng nghe thấy cái bóng đó cứ đứng chỉ tay quát vào mặt anh rồi chửi xối xả

“Tại mày.. tại nhà mày mà tao bị nó xô chết..!! Tại mày... tại cả nhà mày...!!!”

Anh Nghĩa sợ lắm... thế nhưng anh không dám kể ra với ai. Cái chết của ông thầy cúng có lẽ một phần liên quan tới anh. Anh bị dằn vặt tâm lí đến nỗi cứ thần mặt ra rồi chẳng ăn chẳng uống được gì hết nữa. Hôm nay bà Thơm đi chợ từ sớm, cái chết của ông thầy kia vẫn là chủ đề bàn bạc của tất cả người dân trong làng. bà Thơm vì muốn né tránh sự để ý của người làng mà cứ đội nón đi cắm đầu chẳng cả nhìn ai.. đang lúc định rẽ vào mua miếng thịt lợn.. bất ngờ bà va phải một người phụ nữ già đi ngược lại khiến cho bà ta ngã ngửa ra đất. Bà Thơm luống cuống


“Ấy ấy.. xin lỗi cụ.. xin lỗi cụ ạ..”

Cụ già kia nhăn mặt... bà ta mặc một cái áo lụa hoa cũ, cái quần nái đen và mồm thì vẫn còn đang nhai dầu đỏ chót. Trông cụ có vẻ đã ngoài 70, đôi mắt của bà bạc trắng nhưng mặt thì hiền lành và có nét phúc hậu lắm. Bà Thơm nhanh chóng đỡ cụ già lên. Bà xin lỗi rối rít rồi cúi gằm mặt xuống ái ngại đi thẳng.. được vài bước .. cụ già lên tiếng

“Dừng lại...!!”

Bà Thơm khẽ giật mình.. bà ngoảnh lại nhìn cụ già kia thì thấy cụ đang đứng mà nhìn bà trân trân.. bà Thơm sợ bị bắt vạ. Bà nói

“Dạ dạ... sao thế cụ..??”

Cụ già chậm dãi tiến lại.. cụ vẫn nhìn bà Thơm không chớp mắt... bất ngờ cụ ghé mặt sát vào người bà Thơm.. cụ nhắm mắt lại như cảm nhận một điều gì đó rồi nói không đầu không cuối

“Trong nhà .. có chuyện phải không???”

Bà Thơm tròn mắt.. bà không hiểu cụ già này nói vậy là ý làm sao. Cụ già mở mắt ra nhìn bà Thơm.. cụ giơ lên một con dao bổ cau, khua khua trên đỉnh đầu bà rồi lại nói tiếp

“Đúng là có chuyện rồi!!!”

Bà Thơm vừa cảm thấy hoang mang vừa cảm thấy sợ.. người làng đi chợ thấy có chuyện gì đó thì bắt đầu đứng nán lại xem.. bà Thơm vội xua tay, bà lúng túng kéo cái nón xuống rồi quay đầu định bụng đi thẳng

“Không.. không có.. xin lỗi cụ... chào cụ..!!”

Bà Thơm vội vã quay người bỏ đi... cụ già nhìn vậy liền bước theo vài bước để tránh mấy người xung quanh để ý rồi nói với...

“Thế mày muốn cả nhà mày bị nó hại chết đấy phỏng.!!!”

......

Một luồng điện như chạy dọc sống lưng của bà Thơm... giọng nói khàn khàn, yếu yếu của bà cụ đó khiến cho bà Thơm dừng sựng lại.. cụ già bước đến . Cụ nói

“Trên người mày... toàn là quỷ khí thôi... muốn sống thì nói cho tao nghe... hình như là mày bị ma ám rồi..!!”

Bà Thơm run lên bần bật... bà quay sang nhìn cụ già kia không chớp mắt... linh tính như mách bảo bả Thơm một chuyện gì đó. Bà vội vàng gật đầu rồi mời cụ ra một chỗ gốc cây si vắng vẻ góc chợ.. bà thơm mếu máo nói

“Dạ thưa cụ...mong cụ giúp cho... cụ là tiên là thánh ở đâu.. mong cụ cứu... quả là nhà con..!!!!”

Thế rồi bà Thơm bắt đầu kể ra những sự việc xảy ra ở nhà bà trong suốt hơn một tháng nay. Bà cụ nghe xong thì đưa tay bấm độn không nói điều gì thêm nữa. Bà cụ đưa cho bà Thơm một quả cau và con dao. Bà bảo bà Thơm tự tay bổ ra rồi nói

“Bổ đôi ra.. xong rồi tao nói..!!”

Bà Thơm không hiểu ý cụ già là gì.. thế nhưng nghe bà bảo vậy thì cũng gật đầu làm theo.. quả cau bổ ra có màu đen xì kì lạ.. cụ già cầm quả cau trong tay rồi nói không đầu không cuối

“Không phải chồng mày đâu..!!!”

“Cái gì ạ??” Bà Thơm tròn mắt...

Cụ già khẽ lắc đầu... cụ lẩm nhẩm một hồi rồi nói

“Mày có muốn biết rõ không?? Muốn biết thì theo tao ra chùa !!!”

Bac Thơm kinh ngạc.. cụ già kia quay lưng rời đi.. bà Thơm ngây ra vài giây, rồi chẳng hiểu bà nghĩ gì mà vừa lẽo đẽo đi theo cụ già kia vừa đi vừa mếu máo. Cụ già dẫn bà Thơm đi mãi, đi mãi tới tận một ngôi chùa nhỏ nằm ở ven xã bên cạnh. Cách chợ tới 2-3 cây số. Bước vào bên trong, cụ bà đưa bà Thơm tới gặp một sư ông trạc tuổi bà Thơm đang ngồi gõ mõ tụng kinh mà nói

“Thầy xem giúp.. mô phật..!!”

Bà Thơm đứng ở trong gian chùa.. tự dưng bà thấy run lên bần bật... sự ông cúi đầu chào bà Thơm và bà cụ kia. Sư cầm quả cau của cụ bà đưa trong tay, bảo bà Thơm kể qua về tình hình nhà bà rồi sư ông thắp lên 5 nén nhang đưa cho bà Thơm cầm nói

“Đợi một chút...!!”

Khói từ 5 nén nhang bốc lên... bà Thơm không hiểu chuyện gì nhưng cứ nghe lời sư và bà cụ lạ mặt răm rắp.. được một lúc... hai nén hương tron tay bà Thơm vẫn cháy đều... thế nhưng 3 nén so le đầu chính giữa và cuối của 5 nén hương đã tự nhiên tắt ngóm từ khi nào không biết.. 2 nén kia cháy mỗi lúc một sâu.. sư ông Nhìn mấy nén hương trong tay rồi biến sắc nói

“Ba dài.. hai ngắn... nhà này có quỷ... cái người nằm ở trên giường kia không phải là chồng bà đâu... nói cho ta nghe... ông ta từ lúc thở lại tới nay là bao nhiêu ngày rồi???”

Bà Thơm mặt cặt không còn ra nổi một giọt máu.. cái gì mà có quỷ?? Cái gì mà đó không phải là chồng bà?? Bà Thơm run bần bật lên, thế nhưng bà bảo

“Kìa thầy... thầy nói thế nào chứ?? Không phải ông nhà con thì còn là ai... ông ấy vẫn sống... con đang chờ ông ấy tỉnh lại mà thầy nói thế mà ra làm sao ạ???”

Bà Thơm cảm thấy hơi khó chịu. Sư thầy nghe xong thì nói

“Ta nói là có quỷ... quỷ ở đâu thì ta chưa biết... nhưng theo lời bà kể ra... thì 9 phần 10 con quỷ đó đang nằm ở trong xác chồng bà... bà có muốn ta cứu không?? Nếu muốn thì nói cho ta nghe ông ấy thở lại từ bao giờ...??”

Bà Thơm luống cuống. Những lời này của sư ông làm cho bà choáng váng. Bà vội đưa tay tính toán nhưng mãi chẳng xong. Bà bảo

“Dạ dạ... ngã từ ngày 21 âm tháng chạp.. hôm nay.. hôm nay là mùng 8 tháng 2.. mùng 8 tháng 2 thì phải...!!”

Sư ông ngây người tự dưng nắm chặt bàn tay... sư lẩm nhẩm suy tính một lượt rồi nhìn bà Thơm nói không chớp mắt

“Thành tinh rồi... nguy rồi... quỷ nhập tràng... là quỷ nhập tràng rồi!!!.. 21 tháng chạp... 21 tháng chạp.. hôm nay là mùng 8 tháng 2... thôi hỏng rồi.. hỏng hết rồi... nhà bà ở đâu.. dẫn tôi sang ngay kẻo muộn...!!”

“Quỷ...quỷ nhập tràng... ???”

Bà Thơm kinh hãi... quỷ nhập tràng... một hiện tượn dân gian lưu truyền lại là ma quỷ chiếm thân nhập xác... nó xảy ra do nhiều nguyên do nhưng tác hại chính là một hồn ma bóng quỷ nào đó chiếm xác của người đã chết để mà sống lại xuất thế. Cái thứ quỷ nhập tràng này nó kinh sợ lắm, một khi cái xác xảy ra sự biến đổi, người chết sống lại thì người đó sẽ hoá quỷ và rồi không lường hết được hậu quả xảy ra.. sư ông vội vã bước ra bên ngoài bà Thơm và cụ bà lật đật chạy theo... bà Thơm nói như sắp khóc

“Thầy ơi... thầy... thầy nói rõ được không ạ??”

Sư thầy vừa bảo bà dẫn sư về nhà bà vừa vội vàng nói không lên câu

“Quỷ nhập tràng... hôm nay là mùng 8 tháng 2. 4 mươi 9 ngày rồi đấy... sau 49 ngày hoà hợp được với thân thể thì nó sẽ sống lại... hơi quỷ từ người bà toát ra báo rằng nó là một thực thể tà ác... mau dẫn tôi đến đến nhà bà ngay kẻo không kịp nữa ....!!!”

Bà Thơm kinh sợ... bà vừa vội vã dẫn sư ông và bà cụ đi thẳng về phía làng mình mà vừa đi vừa ú ớ nói chẳng ra bơi

“Quỷ.. quỷ nhập tràng... ông Tuấn... quỷ nhập tràng....!!!!” 

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn