Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 11

 Đám Ma Ngày Tết Chap 11

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 10 : Tại Đây


- Này! Làm gì mà đứng đực mặt ra thế? Có nhanh mà chuẩn bị cúng kiếng đi không?

Tiếng hối thúc của Diễm kéo Tâm trở lại thực tại. Gã đưa tay dụi mắt nhìn thật kĩ thì cái võng vẫn im lìm ở vị trí cũ. Tâm lẩm bẩm câu gì đó trong cổ họng rồi lục tục tiến vào trong nhà.

Diễm cũng nhanh chân xuống bếp chuẩn bị.

Nhác nhìn thời gian cũng đã ngả dần về mười hai giờ ba mươi phút sáng. Tâm xua vợ vào buồng. Về phần mình, gã tự tay bày ra mâm cỗ cúng trên đó có đủ tám bát, tám đĩa. Kèm theo đó là các vật phẩm quần áo, mũ, ủng quan Thần linh cùng với vàng, tiền có phần chu tất lắm.

Đang lâm râm khấn vái thì bất ngờ gã nghe thấy có tiếng rẹt rẹt vọng ra nơi đầu cổng, âm thanh đó xoáy vào tai gã, hệt như có người đang cầm con dao cứa vào miếng tôn.

Tâm cố gắng bỏ qua tiếng động lạ đó và lầm rầm khấn vái cho xong bài văn cúng đất đầu năm. Sau khi cắm ba cây nhang cháy đỏ xuống bát hương, Tâm định thần quay lại. Gã căng mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng động nhưng chỉ thấy có một bóng đen khá nhỏ ngồi thu lu ở bên ngoài. Bực mình, Tâm chầm chậm bước lại lòng đầy nghi hoặc.



Càng lại gần, gã mới phát hiện ra đó là con mèo đen lạ hoắc. Con mèo đen thui từ đầu tới chân, chỉ trừ hai con mắt xanh lè sáng quắc. Gã giật mình đứng khựng lại, con mèo to bằng con heo con vẫn ngồi đó lù lù. Nó nhìn gã chằm chằm rồi bất ngờ đứng dậy, kêu một tiếng lạnh sống lưng:

- Ngoaooooooooo ...

Gã điếng hồn lùi hẳn lại. Con mèo đột ngột rú thất thanh rồi phi nhanh về phía đám cây rậm rạp ở bên cổng. Cũng lúc này, không biết từ bao giờ, con chim lợn đậu trên nóc cổng nhà hắn cũng kêu éc éc mấy tiếng rồi bay mất hút vào màn đêm đen đặc.

Gã tái mét mặt nhìn theo bóng con chim và thứ thanh âm ai oán biến mất vào màn đêm mà hồn vía bay đi quá nửa. Dân gian quan niệm rằng chim lợn và mèo đen tượng trưng cho cái chết, không hiểu sao đêm nay hai con vật đại hung đó lại gõ cửa tìm đến nhà gã đúng ngày đầu năm. Điều đó làm cho gã hãi hùng lắm.

Gã ngồi bệt xuống đất, mất mấy giây sau mới hoàn hồn. Gã nhanh chân trở vào trong nhà và đóng cửa im ỉm. Vừa từ ngoài bước vào buồng, gã bỗng thấy một thân ảnh trắng toát từ đầu tới chân, tóc xoã ra đứng ngay trước mắt. Gã kinh hãi kêu rú lên và cắm đầu tính bỏ chạy ra ngoài. Ngay lúc đó bóng người mới lên tiếng:

- Ô hay. Làm cái gì mà thấy vợ như thấy ma thế hả?

Hắn run lẩy bẩy, mất mấy phút sau mới định thần:

- Làm cái gì mà mặc đồ ngủ trắng toát thế hả? Bà có biết đầu năm người ta kiêng nhất là mặc đồ trắng vì coi đó là đồ đám ma không?

Mụ Diễn nguýt dài:

- Rõ là mê tín vớ vẩn. Thôi, khách sắp tới rồi đó. Ông đi sửa soạn đi.

Tâm gật đầu rồi bảo:

- Đầu năm đầu tháng. Bà bật hết đèn lên cho nó có không khí.

Diễm gật đầu. Trong nhà có bao nhiêu ngọn đèn mụ bật sáng lên hết. Sau khi hoàn hồn, Tâm lầm bầm chửi tục mấy câu trong cổ họng rồi thay bộ quần áo mới chuẩn bị tiếp khách.

Số là trước tết, gã đã đi nhờ một ông thầy bùa xem năm nay tuổi nào xông nhà là hợp. Bản thân gã là người nghiện số đề nên mấy chuyện xông vía đầu năm gã coi trọng lắm. Gã chau chuốt đầu tóc rồi im lìm ngồi chờ đợi. Người đến xông nhà cho gia đình gã năm nay là ả đàn bà tên Duyên. Gã biết ả đàn bà goá chồng này có tình ý với mình, nhưng ngặt nỗi Diễm quản lý sát sao quá nên gã chưa có cơ hội tòm tem.

Gã với lấy chai rượu chuối hột rồi sung sướng ngửa cổ nốc cạn mấy ly. Gã bật tivi xem chương trình chúc tết đầu năm trong lúc chờ đợi ả Duyên đến xông đất. Phần do hơi rượu bốc lên đỉnh đầu, phần do mệt mỏi nên gã thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cánh cửa chính khẽ hé mở. Thanh âm kèn kẹt của cái bản lề làm gã chau mày thức giấc.

Bỗng nhiên gã sững người lại, chân tay nặng như đeo chì dù thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo... Người gã lạnh ngắt như vừa ngâm mình rất lâu trong nước. Gã á khẩu, hai mắt trợn trừng nhìn vào hướng mâm đồ cúng thổ địa trước mặt.


Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn