Truyện ma "Nghiệp Báo Ăn Thịt Sống" Chap 3

Truyện ma Nghiệp Báo Ăn Thịt Sống Chap 3

Tác Giả : Trường An


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


"em bình tĩnh lại nè , bây giờ em ở đâu anh qua rước."

"Huhu..em đang ở ngoài đầu đường nè chỗ người ta bán mèo.. Huhu... "

"Em ở đó anh ra liền."

cúp máy Tiến đứng lên gấp gáp nói :

"Cường hôm nay nhà tao có chuyện để hôm khác nhậu nghe."

Cường vẻ mặt hoài nghi hỏi :
"Có chuyện gì vậy mày."

Tiến đi lại chiếc xe trong nhà dẫn ra sân :

"Nhà vợ tao có chuyện, giờ tao đi liền."

"thôi vậy để tao đi về luôn có gì nữa mình nhậu sau."

Nói rồi Cường cũng dẫn xe mình ra ngoài chạy về nhà,Tiến khóa cổng lại,bước lên xe chạy ra chỗ vợ, tới ngoài đầu đường lộ thấy vợ đang ngồi bên ghế đá ôm mặt khóc,tắt máy xe bước lại gần ôm vào lòng :

"có anh đây rồi không sao, mình đi lên Ba thôi em nín đi."



Tiến đội nói lên cho vợ rồi dìu vợ lên xe,chạy được một đoạn,quay lại sau lưng hỏi :

"ba giờ nằm bệnh viện nào em."

Thu vẫn đang còn khóc giọng khàn đi :

"Huhu...Ba với mẹ đang ở bệnh viện ******** ,còn ba đang được cấp cứu bên trong phòng... huhu..."

Tiến gật đầu nhanh đến bệnh viện,chạy ra sau bãi giữ xe,dìu vợ đến khoa cấp cứu,Thu thấy Bà Oanh ngồi ngoài ghế đá, đi lại ôm mẹ mà khóc nức nở.sau một hồi bác Sỹ đi ra khỏi phòng,bà Oanh chạy đến hỏi:

"Chồng..chồng, tôi sao rồi bác Sỹ."

Bác Sỹ lắc đầu cởi khẩu trang ra :

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình nên vào thăm lần cuối ,rồi lo hậu sự cho ông nhà."

Bà Oanh ngã quỵ xuống khi nghe bác Sỹ nói chồng mình không qua khỏi,Thu ôm miệng không tin những gì bác Sỹ nói, cô chạy vào giường gục mặt lên ngực Ông Đinh khóc nức nở,Tiến đi thấy vợ khóc vỗ vai vợ an ủi :

"em bình tĩnh lại,rồi chúng ta đưa ba về nhà."

Dìu vợ để lên ghế ,Tiến quay lại giường cầm tay ông,vừa cầm tay thì Ông Đinh lên con co giật tắt thở ,Tiến nhìn thấy Ba tắt thở,vô tình liếc mắt sang gốc tường thấy con chó trắng không có đuôi đang trợn mắt nhìn mình, theo phản xạ lui ra ngoài sau,Thu với bà Oanh đang ngồi bên ghế nghe thấy máy đo nhịp tim kêu một tiếp* bíp *nhào tới ôm ông Đinh,khóc nức nở :

"Huhu...hu..ông bị dị rồi tôi sống sau đây, hu.hu. hu...."

Tiến đứng bất động,cho tới khi Trường em trai của Thu tới ,đi nhanh lại ôm ông Đinh khóc thì Tiến mới dựt mình chợt tỉnh táo lại,đi ra ngoài cửa thấy một cô y tá đang đứng bước nhanh tới đụng vai gấp gáp hỏi:
"cô cô cho tôi hỏi giờ xe cấp cứu bên bệnh viện còn không."

Cô y tá quay lại nhìn Tiến đáp :
"Xe cấp cứu vẫn còn ,mà có việc gì không anh."

"Cô kêu giùm tôi một chiếc chở người mất về nhà."

Cô Y Tá móc điện thoại ra bấm bấm gọi cho một ai đó nói chuyện một lác quay lại nói :

"Xe tôi đã kêu rồi,bây giờ người mất nằm ở đâu,chuyển ra cổng,đưa lên xe đi về nhà thôi."

Tiến chỉ tay vào phòng cấp cứu, rồi bước đi vô,cô y tá đi theo,Tiến thấy vợ với Mẹ vẫn còn ôm ông Đinh mà khóc, đi lại gần Bà Oanh vỗ nhẹ vô vai :

"Giờ mình đưa xác ba đi về nhà thôi mẹ."

Cô y tá bước lại rút ống ra,Tiến dìu vợ đi ra cho người ta đẩy đi,đẩy giường bệnh nhân ra tới ngoài cô y tá đi vào trong gọi Tiến đi vào ký những giấy tờ để cho gia đình đưa thi thể về nhà.một hồi ký giấy xong, Tiền bước ra ngoài còn thấy Trường ngồi gục mặt bên ghế đá bước lại vỗ vai :

"Chị em với mẹ đâu rồi Trường."

nghe anh rể hỏi thì Trường ngước mặt lên :
"Chị với mẹ lên xe về trước rồi anh,chị nói anh chạy qua sau."

Nói rồi Trường đi ra bãi giữ lấy xe chạy về,Tiến chạy xe đằng sau,tới ngã ba Trường dừng xe Tiến cũng dừng xe lại hỏi:

"Có chuyện gì đó trường."

"Anh đi về trước đi em chạy qua chùa đón sư Thầy về."

Tiến gật đầu rồi nổ máy chạy tiếp, chạy vô đường nhỏ để đi về nhà vợ, điện thoại trong túi rung lên móc ra thấy số của Cường,bấm máy để lên tai nghe ,đầu dây bên kia giọng nữ khóc mếu máo :

"Huhu...Anh Tiến chồng em bị tai nạn đang nằm trên bệnh viện. .huhu..."

Tiến thắng xe lại một cái *két * tấp vô lề nói lớn vô điện thoại :

"Em nói cái gì Hồng thằng Cường nó bị tai nạn,giờ nó sao rồi."

"Hu.. Hu..Chồng em đang còn được người ta cấp cứu ở trong,em mới lấy sim trong điện thoại ảnh ra gọi cho anh biết ..huhu."

"rồi em chăm sóc nó đi tối rảnh anh chạy qua,giờ anh bận lo đám tang cho bố vợ ,nó có gì em thông báo với anh."

Tiến cúp máy nhìn ra dòng sông mà thở dài,chạy về nhà vợ mà mặt cứ thất thần,dừng xe đứng nhìn vào nhà thấy vợ đang khóc ngồi cạnh ba mà khóc, bước vô trong ôm vợ vào lòng.đằng xa có xe chở quan tài lại,rồi người người ta khiên đem vào để cạnh xác ông Đinh.
Lúc này Trường cũng chở sư Thầy về,tắt máy xe Trường dẫn Thầy đi vào nhà,Thầy bước lại gần xác ông Đinh kêu :

"Mọi người xích ra để tôi khâm liệm cho ông nhà."

mọi người đi ra ngoài hết Sư Thầy bắt đầu khâm liệm,sau khoản 2giờ đồng hồ buổi khâm liệm cũng kết thúc,đặt quan tài của ông Đinh ra trước nhà.

Tiến nãy giờ vẫn còn lay hoay phụ che bạc,trong túi quần chuông điện thoại,móc ra thấy số của Cường áp lên tai nghe,đầu dây bên kia giọng của Hồng khóc nức nở vang lên :

"Huhu..hu..anh Tiến,chồng em bác Sỹ trả về rồi không cứu được nữa rồi."

Tiến lắp bắp hỏi lại :
"Em.. Em.. nói là Cường nó mất rồi hả."

"Huhu..đúng rồi anh giờ sư Thầy cũng khâm liệm cho chồng em,nãy giờ em mới tới anh.huhuhu.."

nói rồi Hồng cúp máy ,Tiến rụng rời tay chân,nhìn vào nhà thấy Vợ đang ngồi bên quan tài của Ba mà khóc,bước vào ngồi bên nói nhỏ :

"Vợ bên đây cũng xong hết rồi ,giờ anh chạy qua nhà thằng Cường cái nó bị tai nại mất rồi."

Thu quay ngoắt lại mở tròn mắt ngạc nhiên hỏi :

"Anh nói anh Cường bạn thân anh chết rồi hả."

"Vợ nó mới báo là nó chết rồi."

"anh chạy qua đó đi ,bên đây cũng xong rồi,bên đây có thằng Trường nó lo rồi."

"Ừm dậy anh đi một xíu anh về."

nói rồi Tiến đi ra ngoài lấy xe chạy qua nhà Cường, tới nhà Cường thấy Hồng đang ngồi cạnh quan tài mà khóc,đi vào đốt cây nhan nhìn lên di ảnh của thằng bạn chỉ cốt mà thở dài *hơi* :

"Hồi sáng mình còn ngồi với nhau mà giờ bạn đã nằm đó rồi,cuộc đời này không biết nay gặp mai còn gặp không."

bước tới chỗ Hồng đang ngồi khóc nức nở bên quan tài của Cường ,ngồi xuống hỏi:

"Cường nó bị sau mất vậy Hồng."

Hồng khóc mếu máo chùi chùi nước mắt :

"Huhuhu.. Anh Cường ảnh bị xe tải tông chết trên đường chạy về ..huhuhu.."

nghe vậy thì Tiến đưa tay lên quan tài xoa xoa nói :

"Bạn đi mạnh giỏi nếu có kiếp sau chúng ta vẫn là anh em."

Sư Thầy làm đám cho Cường đang đứng một bên bước lại gần Tiến chấp tay lại :

"cậu với cậu Cường đây quá nhiều nghiệp linh của mình,cậu thì tốt hơn là Cường đây."

Tiến đứng lên hoài nghi hỏi lại :

"Thầy nói vậy là sau vậy ạ."

"Cậu đi qua kia tôi sẽ nói rõ cho cậu."

Sư Thầy bước đi qua chỗ bụi tre,Tiến cũng đi theo qua đó,Thầy mở lời :

"Cậu thì làm bên lo mổ heo phải không."

"Dạ con làm bên lò mổ heo thầy,mà sau Thầy biết."

"Tôi thấy trên người cậu rất nhiều oán khí nên cũng đoán được,để tôi nói rõ cho nghiệp của cậu là do tổ tiên ăn ở có đức nên có thể thoát được qua kiếp nạn này,còn cậu Cường đây đến lúc phải trả quả báo cho những gì mình làm,tôi cho cậu lời khuyên ,cậu nên tìm một cái nghề khác mà làm,ăn chay làm việc thiện nhiều sẽ tránh được những cái nghiệp sau này ,A Di Đà Phật."


Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn