Bài hát Vocaloid ẩn chứa sự thật kinh hoàng và khủng khiếp về "Người đàn ông Xám"

 Secrets of Wysteria - ft. Vocaloid

Bài hát kể về tên sát nhân khét tiếng cuối những năm 1800s và đầu 1900s tên Albert Fish (hay còn gọi là the Gray Man),hắn được ví như ma sói vùng Wysteria. Không những phạm tội giết người,hắn còn là 1 kẻ ấu/hiếp dâm và ăn thịt người. Albert đã giết (ít nhất) 3 người: cô bé 10 tuổi Grace Budd,cậu bé 19 tuổi tên Thomas Kedden và 1 người nữa không thể nhận dạng danh tính.
"Gracie bé nhỏ tìm thấy 1 căn nhà lạ,một chỗ chơi lí tưởng chỉ sau những bụi cây rậm rạp"
Vào năm 1928,Albert trả lời 1 tờ rơi xin việc của cậu bé 18 tuổi tên Edward Budd dưới 1 cái tên giả giả là Frank Howard. Trong mắt gia đình nhà Budds,Albert nhìn ko khác gì 1 ông lão lớn tuổi hiền hậu,nhờ vậy mà hắn dễ dàng chiếm được cảm tình của gia đình này. Đến 1 hôm,Albert nói rằng hắn phải tham dự 1 bữa tiệc sinh nhật của trẻ con và hỏi í kiến nhà Budd xem có thể dẫn Grace(đứa con gái lớn tuổi nhất của nhà Budds) đi cùng hay không. Gia đìng Budd liền đồng ý ngay mà chẳng mảy may hay biết rằng,một khi con họ bước chân ra khỏi ngôi nhà,cô bé sẽ không bao giờ trở về nữa.




"Những đứa trẻ tội nghiệp lạc lối,nằm trong lớp đất bẩn có vị nắng ban mai,làm bạn cùng với lũ giun nhốn nháo lộn xộn,lắng tai nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ sâu trong lòng đất kìa"
Ngay sau khi chuẩn bị rời khỏi căn nhà, Howard (hay Albert) đã ngỏ ý mời Gracie đi cùng với ông đến bữa tiệc sinh nhật. Ông hứa sẽ chăm sóc thật tốt và đưa Gracie về trước 9h tối. Mẹ của Gracie đã hỏi địa chỉ nơi Howard định đưa cô bé đến và ông nói rằng mình sẽ đến căn hộ chung cư tại 137 Columbus. Bà đã định không cho cô bé đi nhưng cha của cô bé lại nói rằng nên để Gracie đến những nơi đó. Việc này sẽ tốt hơn cho những cô bé nhà nghèo. Và thế là bà Delia giúp Gracie mặc chiếc áo khoác đẹp nhất và theo Howard ra ngoài. Chỉ môt lát sau, 2 người biến mất trên đường phố tĩnh mịch.
Suốt buổi tối, cả gia đình chờ đợi Gracie về nhưng không có tin tức gì của cô bé. Ngay sáng hôm sau, Edward đã xuống đồn cảnh sát để báo cáo về việc em gái mình bị mất tích. Và thông tin tồi tệ nhất đã đến với cả gia đình khi cảnh sát nói rằng địa chỉ Howard nói là không có thật và cũng không có ai là Frank Howard
Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Gracie. Họ kiểm tra tất cả mọi thứ về 'Frank Howard' nhưng không tìm được gì khi mà tất cả thông tin người đàn ông này nói với gia đình Budds đều là giả mạo.Tận đến tháng 11 năm 1934, trường hợp mất tích của Gracie vẫn là một sự bí ẩn. Tuy cảnh sát vẫn điều tra nhưng không ai có hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết. Cuối năm 1934, gia đình Budd nhận được một lá thư ẩn danh (sau này được xác định là từ chính Albert Fish gửi đến). Nội dung của lá thư như sau:
"Bà Budd thân mến
Vào năm 1894, một người bạn của tôi đi tàu thủy từ San Francisco đến Hồng Kong, Trung Quốc. Vào thời điểm đó, nạn đói đang hoành hành ở Trung Quốc. Thịt của tất cả các loài động vật đều rất đắt đỏ. Cũng chính vì thế người nghèo ở đây đã bán những đứa con dưới 12 tuổi của mình cho các cửa hàng thực phẩm. Những cô bé, cậu bé dưới 14 tuổi không dám ra đường vì đó là tự sát. Thời điểm đó, bạn có thể đi vào bất kỳ cửa hàng thực phẩm nào và yêu cầu mua thịt. Tôi dám chắc rằng đó không phải thịt động vật mà là thịt người. Phần cơ thể khỏa thân của một cô bé hay cậu bé nào đó sẽ được đưa ra và bạn chỉ cần yêu cầu một miếng thịt, người bán hàng sẽ cắt thịt từ cơ thể đó.
Người bạn của tôi đã ở đó rất lâu và nhiễm hương vị thịt người. Khi về đến New York, anh ta đã bắt cóc 2 đứa con trai của mình, một đứa 7 tuổi và 1 đứa 11 tuổi. Đầu tiên anh ấy giết chết cậu bé 11 tuổi bởi vì thịt của nó béo hơn. Tất cả các phần cơ thể của cậu bé được nấu chin trừ đầu, xương và ruột. Anh ta chế biến cậu bé trong lò với đủ các món luộc, nướng, chiên và hầm. Cậu bé tiếp theo cũng được làm theo đúng cách như vậy. Thời điểm đó tôi đang sống gần đó và mong muốn ngày nào đó sẽ có cơ hội nếm thử món thịt người này'.
Vào tháng sáu năm 1928 tôi đã đến nhà bạn và mang theo chút pho mát, dâu tây. Chúng ta đã ăn trưa cùng nhau, Grace đã ngồi trong lòng tôi, hôn tôi và từ đó tôi quyết tâm ăn thịt cô bé.
Tôi giả vờ nói đưa cô bé tới một bữa tiệc sinh nhật và gia đình đã đồng ý để Grace đi. Tôi đưa cô bé đến một căn nhà trống ở Westchester. Khi đến đó, cô bé ở bên ngoài nhặt hoa dại còn tôi đi lên lầu lột sạch quần áo của mình ra vì sợ chúng sẽ bị vấy bẩn bởi máu. Khi tất cả đã sẵn sàng, tôi đi ra cửa sổ và gọi Grace lên phòng. Khi nhìn thấy tôi không mặc gì trên người, cô bé bắt đầu khóc và chạy xuống phía dưới cầu thang. Tôi túm lấy và lột hết quần áo trên người của Grace. Dĩ nhiên cô bé có đá và cắn tôi nhưng vô ích. Tôi giết chết Grace sau đó cắt từng miếng thịt nhỏ để nấu nó và ăn. Tôi mất 9 ngày mới có thể ăn hết cơ thể cô bé. Và Grace đã qua đời khi còn là trinh nữ"
-------------------------------------------------------------------------Nếu bạn nghĩ nghe bài này đã thấy đáng sợ thì mình cũng giới thiệu cho các bạn bản Reversed (tua ngược) của bài hát,mình sẽ dịch luôn vì không tìm thấy video vietsub
Lưu ý: Từng từ từng chữ mình dịch đều là sát nghĩa hết
Tôi bóp cổ cô bé đến chết
Sau đó cắt người con bé ra làm trăm mảnh
Như vậy sẽ dễ dàng để mang đống thịt lên phòng
Nấu và ăn nó
Thật ngọt và mềm làm sao
Phần hạ bộ bé nhỏ của cô bé được nướng trong lò
Mất 9 ngày tôi mới có thể ăn hết được cả cơ thể cô bé
Tôi không có làm tình với cô ấy
Tôi ước gì mình đã làm điều đó
Cô bé chết khi còn là trinh nữ
....(nhạc)....
Thật độc ác
Man,đây là lời nhắn đc để lại
Yeah,chúng ta sẽ thấy những xung đột,và cả bệnh lí
Dưới chân chúng ta,những kẻ phàm tội lỗi
Cứu với...
Yeah,những đứa trẻ cao thượng
....(nhạc)....
Ah,hắn có thể phạm tội nhưng
Lòng tốt ở đâu ra không thể thấy rõ,tôi sẽ không bao giờ
Trở nên độc ác,tàn nhẫn,...1 cách từ từ
Khi tôi nghe tiếng khóc bé nhỏ của chúng
Tội lỗi,kết thúc và bắt đầu
Tiếng cười đùa bé nhỏ
Những tiếng cười đùa bé nhỏ kinh khủng của những đứa trẻ
Khiến...đồng tử của tôi giãn ra.....và
Tàn nhẫn hơn
Dần dần,1 cách hoàn hảo không đếm xuể những dị nhân
..(lặp lại từ lời nhắn đc để lại đến tiếng khóc bé nhỏ của chúng)
Đứng im thì hắn sẽ không
Hắn làm thịt,chào mời
Đồ ăn đã bị thối rữa và những thứ sắp bị khô
Kết liễu tên khốn nạn 1 cách tàn nhẫn,yeah...
Tôi ăn nhé?
Thật là 1 cuộc đời bất hạnh
Đã đủ kinh tởm chưa?
Để kết bài thì mình thêm 1 easter egg nho nhỏ chứ nhỉ? Nếu các bạn xem video gốc,bật tốc độ là 0,25,thật nhanh tay và tinh mắt dừng video ở đâu đó giữa 4:12 và 4:13,các bạn sẽ có 1 màn hình đen,tăng độ sáng màn hình lên thì sẽ nhìn thấy ảnh kẻ sát nhân là Albert Fish. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình ^^

Edit1: sau khi đăng bài đc hơn 20 phút thì mình tìm đc thêm tài liệu về nạn nhân còn lại của Albert Fish (người xác định đc danh tính) aka cậu bé Thomas Kedden: Vào khoảng năm 1910s,Albert có 1 mối quan hệ sadomasochistic (người có xu hướng tình dục thấy thỏa mãn trong việc bạo dâm và khổ dâm) với Thomas. Chỉ trong một thời gian ngắn,Albert đã đẩy mọi việc đi quá giới hạn,hắn dẫn Thomas đến 1 chuồng gia súc bỏ hoang và bắt đầu tra tấn cậu bé trong suốt 2 tuần. Đỉnh điểm của sự việc là khi Albert trói Thomas lại và cắt dương vật của cậu làm đôi.Hắn thuật lại "Tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng thét,hay ánh nhìn của nó". Albert đã định giết và cắt cơ thể Thomas ra làm trăm mảnh,nhưng việc sợ bị bắt khiến hắn chùn bước,thay vào đó,hắn khử trùng vết thương và phủ nó trong 1 hỗn hợp sáp dầu,không quên trao cho Thomas 1 nụ hôn và cao chạy xa bay.

Số phận của Thomas Kedden sau đó ra sao không có lời giải đáp,người ta đành chấp nhận cậu đã chết trong sự đau đớn
Edit 2: thời điểm mình viết cái edit này là 11h30 trưa ngày 28/5,mình tìm đc thêm 1 thông tin khá là....bệnh hoạn của Albert Fish và mình đã dùng hết sức bình sinh để ghi lại những dòng này
🙂
Vào năm 1917,vợ Albert bỏ hắn theo người đàn ông khác,cuộc sống của Albert đã đảo lộn hoàn toàn.Hắn trở thành người cha đơn thân của 6 đứa trẻ nheo nhóc trong căn nhà,và tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng self harm(1 hội chứng tự ngược đãi bản thân,người bệnh luôn có khuynh hướng làm chính bản thân mình bị đau). Albert đâm vô số cây kim vào hạ bộ của mình,tự đánh đập bản thân bằng 1 cái nail-studded paddle (các bạn tra gg để thấy ảnh nhé). Và đỉnh điểm nhất là việc hắn tự nhét bông tẩm xăng/dầu vào......lỗ hậu.........và châm lửa.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn