Truyện ma Việt Nam "không phải là bà nội" chap 2

 Không Phải Là Bà Nội (Phần 2)

Xem lại chap 1 : Tại Đây

Nối tiếp với phần trước đây ạ,lần này sẽ hơi dài nha.

Mẹ tôi tay rung rung cầm cốc nước đưa bố tôi:

- Đây ông nước đây,đút cho má uống đi.

Bố tôi cầm lấy cốc nước rồi nói:

- Bà ra bảo chú ba dẹp cái sân đi,má không sao rồi má hoàn dương rồi.

Mẹ tôi thấy bố tôi nói như vậy thì bỏ ra ngoài sân sắp xếp lại đồ đạc,hàng xóm thấy bà tôi thật sự tỉnh lại thì lật đật chạy vào hỏi thăm rồi chúc mừng gia đình, rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua khoảng 1 tuần,bà tôi ít nói hơn hẳng, không thích ăn cơm chỉ muốn ăn thịt và cá,nhà tôi lúc ấy tương đối có của ăn của để nên cũng theo ý bà.


Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng,bà tôi dùng 1 ánh mắt rất kì lạ khi nhìn đứa em nhỏ nhất của tôi,ánh mắt bà tỏ ra thèm thuồng, nhiều lúc tôi thấy mà lén lau đi nước bọt ở khóe miệng, nhưng tôi lúc ấy không nghĩ gì cả vì tôi còn quá trẻ và thiếu suy nghĩ về vấn đề Quỷ Mượn Xác, chuyện như vậy cứ trôi qua thêm vài tuần nữa, đột nhiên xóm làng nhà tôi xảy ra chuyện,vì đột nhiên vịt gà chết hàng loạt, lúc đầu chỉ vài con nên chẳng ai để ý, vì cứ nghĩ là thú hoang ăn (Xóm tôi gần núi) nhưng những cái xác động vật đã cực kì hôi thối, nên mọi người cứ thắc mắc tụm ba tụm bốn lại nói về vấn đề này.

Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến bà nội tôi,vì lúc ấy bà tôi không hề làm cho người khác nghi ngờ,vì bà ăn rất ít nên chả ai nghĩ bà là Quỷ cả, nhưng cho đến khi hàng xóm tôi khi đi thăm câu thì nhìn thấy bà tôi đi từ cửa sau đi ra ngoài lúc đêm khuya, nhiều đêm như vậy mọi người dần đồn thổi vấn về bà tôi là Quỷ cũng có nhiều người giả bộ đến thăm dò, nhưng lúc ấy bà tôi cư xử như người thường vậy thôi, và xóm tôi không còn bị ăn gà vịt nữa,mà thay vào đó chính là những con vật lớn hơn.

Thật kinh hãi khi phải nói rằng tôi là người phát hiện bà tôi bất thường đầu tiên, vì có 1 hôm tôi giật mình thức giấc tôi theo thói quen nhìn xung quanh,tôi giật bắn người khi nhìn thấy bà tôi ở ngoài cửa phòng nhìn chằm chằm bọn tôi,tôi sợ hãi, nhưng lại nghĩ chắc do bà ngủ không được,tôi rung giọng hỏi bà:

- Bà ngủ không được ạ,bà cần cháu dìu bà đi vệ sinh hay gì không ạ

Nhưng bà quay đầu bỏ về giường ngủ của bà, tuyệt nhiên không hề trả lời câu hỏi của tôi,tôi cũng chẳng nghĩ nhiều chắc vì bà mệt,tôi suy nghĩ rồi lại ngủ tiếp, sáng hôm sau tôi thức dậy sớm để nấu cơm cho ba tôi, để ông ấy ăn để đi ruộng, tôi xuống bếp mở những thức ăn hôm qua nhà tôi ăn, nhưng khi mở nắp ra mùi hôi thói đập vào mũi tôi,tôi đã nôn khang 1 trận,tôi chạy lên nói mẹ thì mẹ bảo, chắc do trời nóng nên nó mới như thế, nên tôi cũng vâng vâng dạ dạ,bỏ qua vụ đó và tiếp tục nấu cơm.

Nhưng chuyện thức ăn hôi thiu này không dừng lại,kể cả khi cơm vừa nấu được 2,3 tiếng gì đó, vẫn hôi thối, tôi bắt đầu khó chịu,vì lúc đó tôi nghĩ tại sao lại như thế này nhỉ, tiếp theo gần 100 ngày bà tôi tỉnh lạy, thì người chú thứ 4 của tôi dắt thím và đứa em họ chưa tròn 1t của tôi về thăm bà, lúc chú tôi vừa đi tới cổng nhà thì trong đây bà tôi đột nhiên mở miệng ra hỏi má tôi:

- Tao nghe mùi của con nít,bộ ai đến chơi nhà à sắp nhỏ

Mẹ tôi lúc đó mới nhìn ra cửa thì thấy là chú 4 tôi má mới nói:

- À má ơi,chú 4 dẫn thím với cháu về thăm má kìa

Lúc này tôi từ phòng trong đi ra,tôi nhìn thoáng qua bà tôi thì tôi thấy bà nhoẻn miệng cười,và bà nói lí nhí gì đó trong miệng.....

Đón xem ở phần sau nha.

Lấy nhớ Cre: Tuyết Mai (Bae). Cảm ơn

Xem tiếp chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn