Truyện ma Việt Nam "Con Ma Trong Hẻm"

 CON MA TRONG HẺM

Vào năm 2009 ,lúc đó mình 15 16 tuổi ,thời đó ghiền game lắm,trốn ba trốn mẹ đi chơi game đến tận khuya mới về,lúc đó được mẹ sắm cho cái điện thoại xịn xò ,ghiền game mà hôm đó không có tiền nạp game mới rủ thằng bạn đi cầm điện thoại để nạp game,mà giờ đó cũng tầm 7 8h tối ,thằng bạn nó bảo giờ này tối rồi tiệm nào còn mở cửa đâu mà cầm,tính mình thì thích thì phải làm cho được thì thôi,thế là bảo nó cứ đi tìm thử xem sao biết đâu còn tiệm nào mở cửa thì sao,đi đi cầm được tao nạp hẳn cho mày 200...

Thế là nó đông ý đi,hồi lúc đó 2 đứa chạy chiếc max 50 mà hư cái đề máy,phai đạp thì nó mới nổ,trời thì mưa lâm râm,chạy đi rảo một vòng thì hầu hết mấy tiệm quen đã đóng cửa hết,chợt mình nhớ ra còn 1 tiệm nữa nằm ở cuối hẻm nhỏ đường mộ bia,người ta hay gọi mộ bia là vì hồi xưa con đường đó toàn là bia mộ,sau được xây thành nhà cửa và có nhiều dân ở...


Thế là chạy một mạch tới hẻm,trời mưa lâm râm ,nó cứ lạnh lạnh ,lâu lâu gió thổi buốt tê tái,đứng trước hẻm ngó vào thì thấy tối thui à,không có một ánh đèn đường,hoặc đèn nhà dân cũng không có,chắc tại vì trời mưa nên người ta đóng cửa ngủ sớm hay sao ấy...

Thằng bạn mình nó nhìn vào nó cũng ớn ớn rồi,nó bảo hay về mày ơi,chắc cũng đóng cửa rồi,mình thì không chịu cứ bảo chạy dô đi,không lẻ tới đây không dô mà về,thế là 2 đứa chạy ton ton do,vì lâu quá ko có vào nên cũng không nhớ là tiệm cầm đồ nằm căn nào,mình chỉ nhớ là căn bên dãy tay trái,vùa chạy vừa nhìn thì cũng kiếm ra,nhưng đóng cửa mất rồi,lo kiếm cái tiệm cầm đồ mà không nhớ là mình đã chạy quá sâu cái hẻm ấy,má ơi không có 1 bóng người,nhà cửa thì tắt đèn đóng cửa tối om,khúc này bắt đầu qíu rồi.

Cái nghe tiếng chuông gió kiu,mà nnghe gần lắm mà không biết là cái chuông nhà nào kiu,cái chuông kiu dồn dập dồn dập,lúc này ớn rồi kiu thằng bạn mày qay xe nhanh đi về mày ơi chứ tao lạnh lạnh sao đâu á,vừa quay xe đạp xe xonng,con chó nhà nào tru á,vừa tru vừa sủa dữ lắm,nghĩ cũng không có gì,chạy ton ton ra lại,chạy được 2m má ơi tiếng chuông gió càng nghe gần hơn.

Rồi điều gì đến cũng đến,mình thấy một người đứng trưoc cửa rào màu xanh,mặc bộ đồ bà ba màu đen ,tóc thì bới củ tỏi,mà ko thấy mặt nha,đứng ngay đơ à,hai tay thì xuôi xuống,mà lúc mình chạy dô với quay ra thì tầm 2 phút chứ mấy,tại sao lúc chạy dô không thấy,mà lúc chạy dô do kiếm tiệm cầm dồ nên mình nhìn kĩ lắm .

Cái nhà mà người đứng cỏ cây um tùm lắm,dây leo tùm lum,mà trời thì mưa lâm râm nữa ai đâu đường đứng chi,xác định là ma rồi,mình cũng không dám la lên,nghĩ có mình thấy thôi,ai nhè lúc đó thằng kia nó lên ga chạy quéo đít luôn,nó kéo hết ga luôn hay sao ấy,mình thì ko dám ngoáy đầu nhìn lại,sợ nhìn lại bả đưa cái mặt chần dần kế bên chắc lúc đó té đái trong quần luôn...

Hên sao chạy ra được đầu hẻm than bạn nó cà lâm nó hỏi ê ê nảy mày thấy gì không,mình mới hỏi ngược lại nó ủa mày cũng thấy hả,nó diễn tả y như mình thấy,điểm chunng là không thấy được mặt ....rồi xong phi thẳng về nhà luôn,hết dám đi game luôn,qua sáng hôm sau kể lại với ông anh.

Ổng mới nói cái hẻm đó nhà bạn tao để tao hỏi nó thử coi,anh mình chưa kể gì hết chỉ hỏi là ê hẻm nhà mày có ma phải không,bà bạn ổng kể uh đung rồi,không phải ma mà là quỷ,xóm tao ai cũng gặp,bà đó bả là quỷ bả hay bận áo bà ba nhát người ở xóm lắm,nghe tới khúc này là biết đúng con quỷ hôm qua mình gặp rồi,thế là từ đó về sau bỏ game luôn,đến giờ vẫn còn ám ảnh,và thề là không bao giờ quay vào con hẻm ấy nữa....

Tổng Hợp Truyện Ma

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn