Truyện Ma TIẾNG KHÓC ÂM HỒN Phần 2 "Chap 3"

#Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Phần 2 - Tác Giả Trường Lê.

- Duyên Âm -

#Chap3 : Vong Ám. 

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Để cho chắc chắn là sẽ không có ai tìm đến làm phiền, Kim cẩn thận bảo Phú ra ngoài khóa cổng rồi đóng cửa lại. Xong xuôi đâu đấy, Kim cùng Phú quay trở lại ghế ngồi nơi phòng khách. Ở đây Yến vẫn đang ngồi nhìn ngắm lại bức ảnh chụp chung với cô Lài cách đây hơn 3 năm về trước.


Kim nói :

-- Xong, giờ thì không có ai làm phiền nữa. Nghe nốt câu chuyện về duyên âm nào.

Yến đáp :

-- Vậy mà lần trước chị nói không tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí, sao bây giờ sốt sắng thế…?

Kim cười trừ :

-- Hì, thì đấy là trước kia, còn sau sự việc xảy ra trong bệnh viện trên Hà Nội thì nói thật với em, đến tận bây giờ chị vẫn còn nguyên si cái cảm giác run sợ đến lạnh cả sống lưng đêm hôm ấy. Đúng là chưa gặp thì còn mạnh miệng, gặp rồi mới thấm thế nào là câu sợ vãi cả linh hồn.

Yến hỏi :

-- Chị nói vậy nhưng lúc đó em có thấy chị sợ hãi gì đâu..?


Xem tiếp chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn