Truyện Ma TIẾNG KHÓC ÂM HỒN Phần 2 "Chap 5"

 #Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Tác Giả Trường Lê.

- Duyên Âm -

#Chap5 : Rắc Rối Bắt Nguồn Từ Đâu ?

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Bà Thoa há hốc mồm, lắp bắp bà Thoa hỏi :

-- Cô….cô nói...nói cái gì...cơ…? Duyên….âm…..là sao…?

Cô Lài giải thích :

-- Chị và cháu cứ bình tĩnh lại đã, hoảng sợ lúc này chỉ càng làm cho mọi việc rối tung lên mà thôi. Theo Phật pháp thì sau khi con người mất đi linh hồn của họ vẫn tồn tại, có những linh hồn vẫn còn lưu luyến cõi trần gian chưa thể siêu thoát, cũng có những linh hồn trong lòng mang nặng nghiệp chướng, oán hận khi sống chưa thực hiện được đến khi chết rồi không buông bỏ vẫn cố chấp tiếp tục hiện hữu chốn nhân gian để rồi vô tình gặp được người hợp vía, hợp vong, đôi khi là hợp với những mong muốn lúc sinh thời của họ để rồi những vong linh này đeo bám theo đối tượng họ nhắm đến. 

Tuy nhiên, âm dương cách biệt, con người và vong hồn không thể sống chung. Do vậy cách duy nhất để những vong hồn này đạt được nguyện ước chính là khiến cho người họ đeo bám chết đi để được chung bước dưới hoàng tuyền.

Bà Thoa rùng mình :

-- Nói...nói như vậy….nghĩa là hồn ma đang đeo bám cái Yến sẽ cố gắng giết con bé phải không…?


Xem tiếp chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn