Truyện ma Mua Đồ Cũ Chap 1

 Truyện ma Mua Đồ Cũ Chap 1

Tác Giả : Pham Anchile

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật

Ở đây nhà mọi người có ai mua đồ cũ về dùng gặp chuyện tâm linh chưa ạ?
Anh chị mình buôn bán tạp hoá cũng hay phải đưa hàng đi đại lý nhỏ,gom gốp miết mua được chiếc xe tải nhỏ cũ chạy

Mua được xe mừng lắm,tổ chức nhậu mời ng thân tới chung vui,chị họ bên anh rể đứng lần lữa chần chừ ngoài cửa mãi không dzô

Thấy chị k vào mấy đứa bé chạy ra mời

- Dì Cúc,dzô nhà ăn cơm

- Dì không vô nhà được,kêu mẹ mấy đứa mang cho dì chén cơm ra ngoài nghen

Trẻ con ngây ngô chạy vô nói

- mẹ,dì cúc nói mẹ đem ra cho dì chén cơm chớ dì k vô nhà mô

Gđ đang phụ nhau nấu cơm mới nghĩ” ủa chị em với nhau có gì sao k vô nhà phải đem cơm ra”? Hỏi chị dâu tui

- Hậu,mày với con cúc có chuyện gì sao nó không vô?

- Đâu có đâu,sáng em còn mang xá xị giao sang nhà bà ấy mà

Bấy giờ mẹ tui mới ra ngoài gọi,chị đứng cúi mặt không nói,mẹ tui ra kéo tay thấy bả lạnh ngắt cứng đơ

- dì phải vô nhà nói cho con vô con mới vô á

- Mày khùng điên gì vậy cúc?nhà dì đâu phải nhà ng lạ mà phải xin?

- Dì không xin con không vô


Bấy giờ mẹ vào nhà mới nói “xin mọi ng trong nhà cho cái Cúc vô nhà ăn cơm”

Gọi với ra sân”rồi đó,vô ăn cơm mày”

Hồi lâu lần lữa lắm chị Cúc bước đến cửa nhà,mẹ tôi tức mình nắm tay kéo vô nhưng chị khoẻ lắm,tới mức mẹ tôi thốt lên “mày ốm nhom ốm nhách mà khoẻ dữ”

C vào nhà đi giật lùi vừa đi vừa né

Đông người trải chiếu xuống sàn,chị ngồi xổm đung đưa,thấy đồ ăn liền nhào vô ăn lấy ăn để,mỗi món chỉ ăn 3 miếng rơi vãi ra ngoài

Anh chồng chị Cúc thấy mất mặt kéo tay chị lại mắng

- dòm lại mình coi,chưa ai ăn em ăn vậy mọi ng ăn sao đc nữa?dơ hầy bề hề hết rồi

Ngày vui k ai muốn to tiếng anh chị nhà tôi nói “chắc nay chị đói,mọi ng vô ăn cơm”

Chị Cúc thường ngày k uống rượu nay nói”cho xin chén rượu đi” 1 hơi nốc sạch nhưng k hề xỉn
Đc hồi chị nói “thôi đi trước nghen,ăn uống vui vẻ”

Hôm ấy ăn uống cũng khuya cỡ 10h mấy mới dọn dẹp,mấy nhà cũng cách nhau cỡ vài trăm mét uống rượu đi bộ về nhà cũng được

Anh chồng c cúc về đến nhà thấy cửa vẫn khoá,cửa hàng cũng k thấy vợ gọi đt k ai nghe
Bấy giờ bên huyện cách nhà tui 2 mấy km có người đăng video ng phụ nữ ngồi ven đường cười hihi gặp ai cũng đuổi đánh đòi bắt đi,video quay tối,nhìn k rõ k ai nghĩ chị C hết

Tới hồi chồng c ấy gọi sang nhà t hỏi c có quên đt bên đó không?gọi k bắt máy về nhà thấy cửa vẫn khoá

Khuya lắm cả nhà vẫn đi tìm giùm,anh trai t uống r lo trúng gió nên nổ máy xe đi vòng gần nhà coi sao? Ai dè như ai dẫn đường đi sang bên huyện đó

Thấy ng dân xúm xít nhưng k dừng lại,vì nghĩ c C k thể đi xa đến tận đây đc,đi thêm khúc nữa chị t lại thấy bài đăng trên fb cũng ở huyện này,quay lại khúc đó coi sao? Anh rể gàn nhưng chị nói cẩn thận vẫn hơn

Nghe theo chị anh lái xe quay lại,đúng chị C đang bị trói ngồi cười hềnh hệch

Anh mắng ngta sao trói chị?chị gầy gò hiền lành sao lại làm thế?Chị t gọi vè nói kiếm đc c cúc bên huyện này r nhưng có chút sự cố,tức tốc chồng c bắt xe lên coi sao

Ng ta nói chị ở đây thấy người ta qua đường lao ra đủn ngã đòi giết chết đi thế mạng gì đó,hỏi nhà đâu chị nói nhà tận Ea hleo.( (Huyện ở Dak lak)

Không thể vô lý vậy được vì từ nhà t tới đó cả mấy trăm km,cũng k có quen ai trên đó hết,c Cúc từ bé say xe k lên đó càng k thể nói nhà trên đó đc.

Cũng nghĩ chắc do say rựu gđ xin lỗi và đưa chị về,gđ t để lại số đt và địa chỉ hẹn mai lên bồi thường những ng bị thương,khuya khoắt cả ghi lại đc số xe ng ngta đồng ý

Lên xe chị nói suốt quãng đường” đưa về Eahleo,ở đây đói lắm,đau lắm”

Nhắm mắt vẫn kêu “mày đâm chết tao”

Bt c C say xe lắm,bước lên xe là ói rồi,hôm đó k hề có biểu hiện say xe

Về nhà c k vô nói k phải nhà chị,cuối cùng trói c lại để vào nhà,sáng ra chị nói k ra hơi hỏi chồng “sao trói em lại” tỉnh táo chị nói anh chở đi xin lỗi người ta

Trên fb ngập tràn video quay c làm loạn bên huyện đó,bấy giờ anh mới hỏi chị có chuyện gì?chị nói đi gần tới nhà thấy có đứa con gái ngồi trong xe,nghĩ anh rể t có gái giấu trên xe tính đến nói chuyện đuổi đi thì k biết gì nữa
Bẵng một thời gian anh rể t đi xe gặp trục trặc quài tính bán,c cúc đêm nằm mơ toàn chuyện kì lạ,2 ông bà lạ mặt ở nơi nào đó,kể cho chồng nghe anh nói “mơ thôi”

Tới khi c nói với vc anh chị t,chị tui nói”bữa nào mơ cố hỏi ng trong mơ ở đâu coi” nhưng cố hỏi lại k thoát ra khỏi miệng đc
Vài tháng sau gđ nhà tui có đám hỷ,em tui làm lễ “hằng thuận” trên chùa chớ k tổ chức linh đình

Có sư thầy nhìn chị C lâu lắm gọi chị lại nói chuyện,sau Thầy nói “ có vong nữ theo con,chết thảm ngoài lộ”

Chị lạnh người hỏi thầy phải làm sao?

Thầy nói chị ăn chay tụng kinh 49 chi ngta buông bỏ coi sao?nếu không đc thầy nói chuyện với vong nữ coi sao

Môt tuần ăn chay tụng kinh chị C liên tục xuất hiện ảo giác,thấy đủ ma quỷ đáng sợ,đêm lại mơ cô gái lạ than đói,đau.
Chị tìm sư nhưng có lẽ k đủ duyên,thầy đi ẩn tu

Hàng quán từ ngày c tụng kinh đóng cửa suốt do c mệt cả ảo giác,ốm đau thất thường.

Tới hôm đó chị ngang qua khu trung tâm có ng vẽ tranh chì phác hoạ,chị nghĩ sai đó tả cô gái trong mơ chi ngta vẽ,khớp 80% cô gái trong xe,c lờ mờ đoán ra chuyện gì đó.

Chị nói anh chở c từ Đà Nẵng đến Eahleo bằng xe máy,gởi con sang nhà ông bà 2 vợ chồng đi
Dù không có một dữ liệu gì nhưng chị chỉ đường cho anh tới khu đó,đưa tranh phác hoạ coi có ai nhận ra cô gái như vậy không?

Bê đó đất cafe nhìu,đi mãi mới thấy nhà để hỏi

Hôm sau anh lên xã hỏi có cô gái nào trong xã,huyện trông nhu vậy không? K có tên tuổi gì công an rất khó tìm

Mấy ngày ở trên đó,sốt ruột tính đi về đem đó chị níu tay anh lại nói “2 bữa nữa không kiếm ra thì mình về”

Thương c cả bao ngày trời người như trên mây trên gió anh cũng nán lại
Khi hiện thực khó khă người ta bám víu vào tâm linh “đi coi bói”

Coi mấy nhà làm lễ từa lưa tứa lưa vẫn không xong,chị nói “ em gái đã muốn chị đưa về thì phải chỉ đường chớ,k cho ai biết nhà cửa đường xá tên tuổi răng kiếm”??

Ra đến cửa chị đi voi thức tới nhà thầy mo cách đó mấy nhà,đúng kiểu ng đồng bào có tín ngưỡng của họ,có nói thầy Kinh cũng chịu”

Thầy mo làm lễ nói chuyện tiếng dân tộc sao thì t k rành,đc nghe kể lại thui

Đại loại thầy bắt con gà trống làm lễ,thả ra nó chạy đến đâu anh chị tui đi theo nó,nó dẫn đường đến nơi cần đến
Lòng vòng theo nó qua nương qua rẫy cà thấy căn nhà mái thái khá khang trang,con gà trống loanh quanh trong sân anh chị vô nhà hỏi,mới nhìn thấy bà chủ nhà chị C khóc um sùm
Anh mới hỏi “nhà 2 bác có cô con gái nào không ạ”

Nghe vậy bà mời 2 vc chị vô nhà nói chuyện hỏi kiếm con bà chi?Con gái bà đi làm theo người ta mấy năm chưa có về”

Bấy giờ anh mới kể chuyện xảy ra với chị C,nói khả năng là coi gái k còn, đem bức phác thảo hỏi “có giống con gái bác k”?

Thì bà ngất

Anh con trai đi rẫy về thấy anh chị lạ,mẹ thì ngất tính lao vào đánh,chị Cúc bị chặn họng nói không được chủ ú ớ cầm bức tranh r ôm lấy anh con trai chủ nhà
Chồng chị C bị đáh mấy cú cũng đau ghì lại”tôi có việc mới tới,bình tĩnh nghe tôi nói”
Sơ cứu cho bác gái tỉnh lại anh ấy mới nguôi ngoai,kể lại chuyện cho cả gđ họ hàng nhà đó nghe

Tối đó anh chị đc mời ở lại,tìm đúng nhà rồi nhưng thân xác ở đâu thì không ai biết 2 ông bà già cả nghe tin có thể con mình mất rồi buồn rầu hẳn.

Hỏi chuyện vì sao tìm đc đến nhà vc c C kể lại việc tới nhà thầy Mo,anh con trai nhờ đưa tới nhà thầy để mời ra ĐN 1 chuyến

Hên là suôn sẻ,gđ họ thuê xe ra mấy người cả thầy mo,có vc anh chị chạy xe máy.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn