Truyện ma Mua Đồ Cũ Chap 3

 Truyện ma Mua Đồ Cũ Chap 3

Tác Giả : Pham Anchile

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


Tín ngưỡng đạo giáo khác nhau nhưng dù có là dân tộc nào,theo tín ngưỡng nào đi nữa đều hướng con người đến điều tốt, điều thiện
Bố mẹ chị Diên(duyên) tích cực bố thí,trao quà cho người khó

Sau mấy ngày nhận áo của chị D, gđ lại lên chùa lần nữa,thầy nhìn chiếc áo hồi lâu nói.

- Chân linh cô gái chỉ muốn về nhà,Hiện giờ được chôn ở một bãi đất có nhiều cây lớn,gần đó có cây cầu với dòng sông nhỏ chảy qua, xương cốt ở đó hồn lại vất vưởng ngoài lộ, muốn tìm được bây giờ còn do nhân duyên , bản thân vong cũng không chỉ được đường tới mồ nữa,nấm mồ bằng phẳng không bia đá, không di ảnh
Mẹ chị D khóc lớn,đến chết rồi con mình vẫn còn khổ

- mọi sự trên đời đều là cơ duyên, thầy chỉ giúp được tới đây mong gia quyến bớt đau thương,sớm kiếm được nguyên vẹn thân xác nữ về an táng, thầy sẽ tụng kinh hồi hướng hàng ngày tác phúc trợ duyên cho gia đình,mời về cho.


Thầy sư trả lại chiếc áo rồi rời đi.

Qua 1 tháng đi tìm theo manh mối thầy nói về nơi chôn cất chị D vẫn không có kết quả
Con chị Cúc không sang nhà anh chị mình cho mướn bao giờ,hôm đó tụi trẻ con chạy qua chơi tạt lon ngoài đường trước cửa nhà ( khu mới mặt đó làm đường nhựa k có xe lưu thông) , mẹ c D không biết tụi trẻ,chỉ ra cho kẹo , con bé nhìn bà khóc ré chạy mất hồn sốt lạnh mấy ngày , mê man nói nhảm
Khi tỉnh lại nó càng không dám sang đó chơi, trẻ con hay kể chuyện cho nhau nghe , tối cháu mình kể lại

- dì Chi,chị bé nói bên nhà con có ma
- Tào lao,đâu ra ma,

- Thiệt,chị nói con ma ngồi trên bậc thềm á,trông ghê lắm kìa
- Ghê sao nói dì nghe?

- Cái đầu tét hết,máu không.hôm bữa chơi tạt lon á con ma đó cuốn trên cổ bà bên nhà con á (ý nó nói mẹ c D bị con ma đu trên vai)

- Sao con nói con ma trên bậc thềm?là 2 con ma sao?

- Không,bà ra ngoài con ma đó mới trèo lên á

Xong mình mới kể lại câu chuyện này cho ng nhà nghe,ai cũng sợ hết

Anh rể qua nhà hỏi thăm chuyện c D,sau mới nói trẻ con nó thấy vậy

Ban đầu ông bà mừng lắm,nghĩ c D đang ở đó,nhưng không,vong đó trong quá trình kiếm xương cốt đu theo về
Thầy mo đc gđ đón ra lại ĐN, phần nghĩ linh hồn c D ở đây,làm lễ rước vong về nhà thờ cúng
Ra tới nơi ông thầy mo đã chần chừ không muốn vào,đứng nói chuyện tiếng đồng bào một hồi ông nói “không phải con gái ông bà,nó là con ma theo về”

Bà thở dài “sao không phải con tôi về theo”

Thầy mo làm phép đuổi con ma ra cửa nhưng nó chỉ giả đò biến mất nhất quyết không chịu đi,đêm muộn bà ú ớ bị ai bóp cổ ,k cử động được

Bấy giờ dần dần bóng hình hiện ra khiến bà sợ khiếp vía.bà ú ớ gọi giúp đỡ nhưng không ai nghe

Tới khuya thầy mo tỉnh lại thấy con ma ngồi trên gác lửng thấy điềm vẫn tỏ ra không nhìn thấy âm thầm đợi sáng (đêm ma khoẻ thầy yếu)

Tiếng gà gáy sớm thầy mo mở vội cửa ném bình hoa trang đỏ ra sân bấy giờ bà mới hú hồn tỉnh táo .“ con đó đâu rồi,nó đi chưa?”

Bà đó,đi ra thấy gì đừng có lặt về- ông thầy mo nói lớn

Thầy mo nuôi ma xó,con ma nói với ông vong kia ở khu mồ hoang theo về đã mấy ngày,nó nói nó ngụ trong cây trang ven đường gần đó
chị Cúc bỗng đổi tính đổi nết,mặt mũi hốc hác thiếu ngủ bỏ bê hàng quán,vợ chồng to tiếng với nhau miết , giọt nước tràn ly là khi ảnh bắt gặp chị thân mật với một người đàn ông lạ khác
Ông mo dường như biết chuyện gì đó liền nói nhỏ với anh

với một người đàn ông luôn vì gia đình vợ con, anh nối nóng với cả gia đình chị D
Khuya đó anh thấy chị C lẻn ra ngoài,anh đi theo thấy chị lại sang huyện đó tìm gặp ng đàn ông lạ đó

Anh quyết ly hôn vì thấy vợ quá quắt ham của lạ
Nhưng lạ một điều anh về đến nhà thấy chị vẫn nằm trên giường,sáng còn hỏi “anh đi đâu khuya khoắt vậy”??không thể nào đi nhanh vậy?
Bấy giờ anh mới tìm hiểu đến người đàn ông đó,lái xe thuê,ghiền nhậu,tù tội án 2 năm,đàn ông chán thường tâm sự với nhau,rủ anh rể m đi nhậu

Nhậu say rượu vào lời ra anh kể hết chị mình nghe còn nhắc “ em đừng bao giờ như bà cúc nha”

Không nghĩ c C tệ vậy chị mình thủ thỉ tâm sự.chi C còn nói “không hiểu sao c thấy rất ghét thằng đó nhưng vẫn muốn gặp,mỗi lần gặp đều như người khác không phải chị”
Sau nhìu chuyện xảy ra chị mình đoán c Cúc bị dựa,nói nhỏ với gđ để ý theo dõi th kia cũng khuyên anh chồng c C bình tĩnh

Cài định vị vô đt và làm lơ

C Cúc thay đổi cách bận đồ,tối sẽ lẻn đi chơi riêng,sau nhìu ngày theo dõi đều thấy 2 ng hẹn hò ở đó.

Gần đường bộ đèo hải vân
nhớ hôm bữa thầy sư nói vị trí chôn C D,ban ngày anh đi thử coi có gì giống như miêu tả hay không,sau mò mẫm đi lạc vô nghĩa trang dưới chân cầu cách đoạn đường đang sửa k xa
Tại sao hẹn hò lại ra đây? Thêm một đoạn nữa anh dừng xe nghỉ uống nước tiện hỏi luôn đường ra bờ sông,chị bé bán hàng cũng chỉ đường

Hồi sau đứng ven đường thấy khúc đó gần giống miêu tả

Dưới chân cầu,có cây to,từ bờ sông nhìn thấy như vậy,lại gần nơi c Cúc hẹn hò mỗi tối
Trùng hợp vậy sao?
Nửa năm sau khi ra đà nẵng tìm con không có biến chuyển gì gđ quyết định trở về Daklak
Ông mo cứ đón ra đưa về,có vẻ như biết chưa tới nhân duyên ông cũng không có trách móc gì

Vài tháng sau covid ập tới mọi việc càng thêm gián đoạn,nhất là giãn cách xã hội.

Hàng quán đóng cửa ế ẩm,gđ mình lại đc dịp ngồi kể lại chuyện c C,bao lâu nay gđ lao đao c Cúc nửa mê nửa tỉnh
Gđoạn đầu giãn cách ĐN k đc đi sang tỉnh khác đi lại trong tỉnh vẫn có thể chỉ cần là người ở khu đó,k tụ họp quá 2 người

Hên sao anh rể t có ng quen làm uỷ ban xã có thể xin vào
Manh mối xuất hiện khi một anh trên uỷ ban nói chuyện bâng quơ”trc khi đi tù vì đánh bài thằng đó lái xe cho ông X ở huyện Y. qua lại yêu đương xinh xắn chở nhau đi giao hàng miết,bẵng đi một thời gian không thấy đi với nhau nữa” hỏi han sâu hơn anh rể càng thấy có liên quan

ông X là chủ đầu tiên của chiếc xe anh mua lại, Và nếu có tai nạn ông X sẽ đi tù chứ k thể trắng án vậy đc.

Chị C và thanh niên đó hẹn hò cũng ở gần đây,có khi nào???

“Mình tính viết hết chỉ 3 phần nhưng gần tết khá bận,phần còn lại đợi xíu mình viết nha”

Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Sớm Nhất Có Thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn