Truyện ma "Giếng Hoang" Chap 2

 Truyện ( Giếng Hoang )

TG : Lâm Phong

Chap 2 : Bắt Đầu

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Cái chết bất đắc kỳ tử của thằng Trung đã khiến bà Linh như người điên dại bà lúc nào cũng nữa tỉnh nữa mê khiến cho chú Tâm ngày càng đau xót .

Ngày mới lại bắt đầu cho những dự định mới nhưng đối với gia đình chú Tâm và bà Linh thì không còn gì mới mẻ nữa cả , không khí tang thương bao trùm lấy xóm nghèo , tiếng khóc than của bà Linh khiến ai nghe đều cảm thấy chạnh lòng , tôi đau lòng khi phải đứng trước di ảnh của một thằng bạn thân ngày hôm qua vẫn còn cười đùa nhưng hôm nay lại phải âm dương cách biệt , cầm cây nhang mà tay tôi nó run rẩy tiếc thương : an nghỉ nhé bạn thân !

Thắp nhang xong thì tôi có lại bàn nơi chú Tâm đang thẩn thờ nhìn di ảnh con trai cuối cùng của mình , cảm giác đau đớn của một người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh nó chua xót đến tột cùng , nhưng vì là một người đàn ông nên chú đã nuốt đau thương và kìm nén lại tất cả , tôi nắm tay chú Tâm an ủi : thôi chú , bây giờ nếu chú gục ngã nữa thì ai sẽ là người giúp cho dì Linh vượt qua nỗi đau này hả chú , thằng Trung nó cũng không muốn nhìn thấy chú như vậy đâu !

Có lẽ tôi đã chạm trúng vết thương đó nên chú đã ôm tôi và bật khóc như một đứa trẻ , tôi cũng vậy , nước mắt tôi cũng đã rơi khi nghĩ vể cảnh đau lòng này , tôi động viên an ủi chú Tâm trấn tỉnh lại và tôi hỏi về câu chuyện cái giếng hoang ở sau nhà , chú Tâm lúc này mới bắt đầu nói : cái giếng hoang này nó đã có từ cái thời mà những người chủ trước từng ở , nó đã bị bỏ hoang cũng gần hơn 40 năm , và nó đã trải qua rất nhiều chủ , nhưng đa số những người chủ đó ít ai dám tiết lộ về cái giếng hoang này , giống như họ đang sợ một cái gì đó vậy ?

Tôi lúc này thắc mắc và hỏi : vậy nếu những người chủ trước họ đã như thế thì tại sao chú vẫn mua mảnh đất này , và nếu có mua thì tại sao chú không cho người lắp cái giếng hoang đó lại chứ ?

Câu thắc mắc của tôi khiến chú Tâm lắc đầu nói : nếu lúc đó chú nghĩ giống như con thì gia đình chú có lẽ sẽ không phải như thế này đâu con ạ , nói ra thì nó có rất nhiều vấn đề khác nhau ?

Tôi tò mò nói : vậy chú có thể nói chi tiết được không ạ ?


Chú Tâm gật đầu : năm đó gia đình chú có để dành được một số tiền định lên đây kiếm đại mảnh đất nho nhỏ để lập nghiệp , lúc đó dì của con cũng đang mang thai thằng Trung rồi , thì vô tình chú thấy tấm bảng rao bán mảnh đất vừa rộng mà vừa rẻ nữa nên chú mới liên hệ với người chủ này , sao khi thương lượng và xem xét thì chú thấy cũng được thời đó mà có được miếng đất với giá như vậy thì rất hiếm đó con ạ , rồi ngày bàn giao đất cũng đến.

Bữa đó chú và người chủ đó có đi vài vòng để xem lại lần nữa thì chú thấy có cái giếng , nhìn sơ qua là biết cái giếng này nó đã bị bỏ hoang rất lâu vì rong rêu nó bao phủ đầy cả miệng giếng , chú cũng có hỏi về lai lịch của cái giếng này thì người chủ đó mới nói là do gia đình họ không thích sài nước giếng nên không dòn dẹp cái giếng này họ cũng nói là nếu chú thích thì cứ việc dọn dẹp chà rửa là sài thôi vì mạch nước vẫn còn , thì con thấy đó mới mua được miếng đất ngon như thế mà lại được thêm cái giếng nữa thì lời quá còn gì nên chú cũng không hỏi thêm mà lấy luôn , rồi ngày mà gia đình chú đập nhà cũ để xây lại nhà mới thì những biến cố bắt đầu diễn ra !

Tôi lúc này mới hỏi : vậy những biến cố đó ra sao ạ ?

Chú Tâm thở dài và nói : khi vừa đập nhà xây lại thì gia đình chú vẫn ở tạm trong một cái chồi cách cái giếng cũng không mấy là xa tầm chừng mười mấy bước chân thôi , ban ngày thì không sao , nhưng cứ mỗi lần đến đêm thì dì của con lúc nào cũng nằm mơ gặp ác mộng cả , lúc đầu chú và dì cứ nghĩ là do ở chỗ mới chưa cúng kiếng nên người ta phá , nên sáng là chú với dì liền ra chợ mua trái cây và đủ thứ để cúng xin phép.

Tưởng rằng cúng xong thì mọi thứ sẽ đâu vào đó nhưng ngờ đâu dì con vẫn gặp ác mộng , và tần xuất nó tăng cao hơn nữa , giống như lúc đầu chú có hỏi thì dì nói chỉ mơ thấy bậy bạ thôi , nhưng sau cái vụ cúng kiếng kia thì dì con gặp những thứ còn đáng sợ hơn nữa , lúc đó dì và chú sợ lắm , sợ thứ nhất là dì con đang mang thai mà phụ nữ có thai thì cái vía rất yếu dễ bị ma quỷ quậy phá , cái sợ thứ hai là sợ chú dì bỏ tiền mua nhầm miếng đất xui nên khi những biến cố đó xảy ra chú liền liên lạc với người chủ cũ đó để hỏi cho ra ngọn ngành !

Tôi lúc này cũng nghĩ trong đầu có thể miếng đất này là đất quỷ nhưng chưa chưa dám nói nên đành im lặng và nghe kể .

Khi liên lạc với người chủ đó và nói về miếng đất này thì người chủ đó khẳng định miếng đất này không phải là đất vong hay gì cả , và hỏi hết thì người chủ đó vẫn cho rằng chú và dì có lẽ chưa cúng kiếng thành tâm nên như vậy , sau khi không thu thập được gì mình cần nên chú và dì quyết định đi coi thầy xem miếng đất này nó như thế nào , thông qua nhiều người bạn chú liên lạc được với ông thầy người tàu , và chú đã phải bỏ ra thêm ít tiền để mời ông ta về để xem đất !

Tôi hỏi : vậy lúc ông thầy tàu đó lên ổng có phát hiện ra điều gì không chú ?

Chú Tâm gật đầu và nói : lúc đầu thì ông ta đi vòng quanh miếng đất và bấm chỉ tay rồi nhìn ngó tứ phía hết và nói đất này rất tốt chả có dấu hiệu gì về tâm linh cả , lúc đó chú cũng mừng thầm vì không bỏ tiền mua đất xui nhưng lại lo vì nếu đất tốt thì tại sao dì con đêm nào cũng mơ thấy ác mộng nên chú chú có nói về những giấc mơ đó cho ông thầy tàu , ông thầy tàu nghe xong thì cau mày lại hỏi chú : nằm mơ thấy ma à , kỳ lạ , tôi đi xem hết cả mảnh đất này chả có thấy cái gì lạ cả , vậy ông cho tôi hỏi , cái nơi mà ông và vợ ông ở tạm là chỗ nào ?

Nghe xong chú liền chỉ tay về phía cuối mảnh đất nơi có cái giếng hoang thì lúc này sắc mặt của ông thầy tàu có chút thay đổi , ông liền đi vội vả đến nơi chỗ ở của chú và dì , sau đó nhìn vào cái giếng hoang mà lắc đầu nói : ông lại đây để tôi chỉ cho ông cái nguyên nhân nhé , thứ nhất vì sao vợ ông lại nằm mơ thấy ma vì cái chỗ ông ở nó nằm ngay giữa lằng ranh âm và dương , kèm theo vợ ông đang mang thai nữa nên ma quỷ nó dựa vào đó mà quấy phá , rồi cái điểm thứ hai này mới là cái điểm máu chốt nè , cái giếng này là cái giếng ông đào hay gì ?

Lúc nghe đến đó chú liền quơ tay và nói là cái giếng này nó đã có từ rất lâu rồi , mà nó có vấn đề hả thầy !

Ông thầy tàu trợn mắt nói : trời ơi vấn đề lớn luôn đó , tôi nói thật không biết ông với người chủ mà bán cho ông mảnh đất này có tư thù cá nhân không nhưng tôi thấy họ chơi hơi ác với ông rồi đấy , cái thứ nhất cái giếng này vị trí nó nằm ở phía Nam mà phía Nam là cái phía ánh mặt trời không chiếu tới , đó là cái sai thứ nhất , cái sai thứ hai là vị trí mà cái giếng này được khoan lại nằm ngay ranh giới âm và dương thì chả khác nào mời ma quỷ vào đây để ở à , hiazzz tôi khuyên ông một là đập bỏ cái giếng này rồi lập một cái miếu thờ thần linh đi , có thần linh trấn giữ may ra còn ở được , còn không thì ông nên bán miếng đất này đi rồi tìm chỗ khác mà ở !

Nghe xong lời ông thầy tàu chú liền bối rối than thở với ổng rằng bao nhiêu tiền bạc dồn hết vô miếng đất này rồi bây giờ bán thì tiền đâu mà mua miếng khác , thì ông thầy chưa kịp nói gì thì dì con bả nghe được nên bà nổi song thiên lên bả chửi ông thầy tàu quá trời , bả nói ổng phán tầm bậy , chú đây phải can ngăn xin lỗi người ta muốn chết luôn !

Tôi cũng giật mình khi nghe chú Tâm kể như thế , nên cũng hỏi : vậy ổng có nói gì thêm không chú ?

Chú Tâm gật đầu nói : sau khi bị dì con chửi la um xùm thì ổng cũng có nói và dặn một là tìm một cái nắp hay cái gì đó che miệng giếng lại , còn hai thì xây thêm cái miếu thờ để trấn giữ ma quỷ , nói xong là ổng lắc đầu đi luôn , lúc đó chú nói thật , chú cũng không tin mấy về ba cái vấn đề gì lên quan đến ma quỷ đâu , chú sống hơn 60 năm cuộc đời chưa biết con ma con quỷ ra sao thì hơi đâu tin .

Lúc đó tôi hỏi : vậy chú có làm theo lời ổng không ?

Chú Tâm lúc này mới buồn bã nói : nếu lúc đó tao nghe lời ông thầy đó có lẽ bây giờ không có kết cục như vậy đâu .....

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn