Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc
Chap 12Nguồn gốc trùng làng
Xem Lại Chap 11 : Tại Đây
————
“Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn??”
Ông Thu và bố em ngơ ngác. Ông Lạc nói xong im lặng. Lúc ấy có lẽ cả bố và ông nội đều không hiểu được nhiều về câu chuyện của ông Lạc. Sau này em tìm hiểu thì biết rằng dòng đồng hay phù thuỷ nhà Trần này không phải của triều đại các vua nhà Trần. Mà đây là dòng đồng của một gia đình, đứng đầu là đức thánh Trần tức Trần Hưng Đạo , xếp sau là các vương tử, vương cô, lục bộ thánh ông cùng các tướng lĩnh , binh sĩ.. có thể hiểu nôm na đây là dòng đồng thờ phụng các vị thánh của gia đình Hưng đạo đại vương, con cái, gia thần, gia tướng, gia nô của ngài thời ấy. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh thời văn thảo võ lược chiến công hiển hách, ngài từng 3 lần đại phá quân Nguyên Mông chấn động thế giới, là một nhà tu đạo phép thuật cực cao siêu đã từng thi pháp trấn áp các bậc phù thủy đạo sỹ phương Bắc đi theo hỗ trợ quân Nguyên Mông.
Ông Lạc, ông Thu và bố em ngồi trò chuyện tới tận nửa đêm thì 2 người bạn của ông sau một hồi đi khảo sát tình hình trong làng cũng về. Nghe họ kể thì làng này oán khí ngập tràn. Các vong hồn chết thường không siêu thoát được và họ hiện tại đều phải phục vụ con quỷ chúa mà người ta vẫn gọi là con trùng làng kia. Con quỷ đứng đầu nhóm ma quỷ lúc đêm chạy mất thực ra vẫn chỉ là tay sai của con quỷ chúa đó mà thôi. Con quỷ chúa là một con quỷ đã sát hại rất nhiều người cho nên quỷ lực của nó vô cùng mạnh mẽ, nó đã “tiến hoá” lên một cấp độ cực lớn, có thể chính nó đã giết chết thầy phù thuỷ già năm ấy và nó ngự ở núi Lĩnh, bên trong một hang động….
————
“Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn??”
Ông Thu và bố em ngơ ngác. Ông Lạc nói xong im lặng. Lúc ấy có lẽ cả bố và ông nội đều không hiểu được nhiều về câu chuyện của ông Lạc. Sau này em tìm hiểu thì biết rằng dòng đồng hay phù thuỷ nhà Trần này không phải của triều đại các vua nhà Trần. Mà đây là dòng đồng của một gia đình, đứng đầu là đức thánh Trần tức Trần Hưng Đạo , xếp sau là các vương tử, vương cô, lục bộ thánh ông cùng các tướng lĩnh , binh sĩ.. có thể hiểu nôm na đây là dòng đồng thờ phụng các vị thánh của gia đình Hưng đạo đại vương, con cái, gia thần, gia tướng, gia nô của ngài thời ấy. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh thời văn thảo võ lược chiến công hiển hách, ngài từng 3 lần đại phá quân Nguyên Mông chấn động thế giới, là một nhà tu đạo phép thuật cực cao siêu đã từng thi pháp trấn áp các bậc phù thủy đạo sỹ phương Bắc đi theo hỗ trợ quân Nguyên Mông.
Ngoài danh xưng quân sự là 1 trong 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử, sánh ngang với các alexander đại đế, thành cát tư hãn, napoleon… về mặt huyền sử thì ngài được ghi chép là một vị tiên trên trời giáng xuống, là Thanh Tiên Đồng ở phụng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế đầu thai hạ giới cứu độ nhân gian. Khi hóa đi Đức thánh được phong thần là Cửu Thiên Vũ Đế mang sứ mệnh diệt trừ yêu ma ở cả 3 cõi thiên đình, âm phủ , trần gian.
Ngài là vị Thần bảo hộ muôn dân, cai quản binh quyền phần âm của nước Việt ta và được người dân đời đời thờ cúng…. Các phép của dòng đồng này thì vô cùng mạnh mẽ, cổ xưa và huyền bí. Có 2 dòng pháp chính là dòng phù lục chuyên dùng bùa chú pháp chú và dòng đồ đằng dấu mặn chuyên về thi thuật. Cả 2 dòng đều có những đặc điểm riêng biệt đầy bí ẩn nhưng nhìn chung đều là tróc quỷ trừ tà, giải vong trị bệnh… ngoài ra có cả giải trùng giải ngải và giải ma trêu quỷ ám, giải trùng, trấn độc mộ, đất cát và bảo vệ đời sống con người….
Ông Lạc, ông Thu và bố em ngồi trò chuyện tới tận nửa đêm thì 2 người bạn của ông sau một hồi đi khảo sát tình hình trong làng cũng về. Nghe họ kể thì làng này oán khí ngập tràn. Các vong hồn chết thường không siêu thoát được và họ hiện tại đều phải phục vụ con quỷ chúa mà người ta vẫn gọi là con trùng làng kia. Con quỷ đứng đầu nhóm ma quỷ lúc đêm chạy mất thực ra vẫn chỉ là tay sai của con quỷ chúa đó mà thôi. Con quỷ chúa là một con quỷ đã sát hại rất nhiều người cho nên quỷ lực của nó vô cùng mạnh mẽ, nó đã “tiến hoá” lên một cấp độ cực lớn, có thể chính nó đã giết chết thầy phù thuỷ già năm ấy và nó ngự ở núi Lĩnh, bên trong một hang động….
Đoạn này thì thực ra em dùng những từ ngữ không chuẩn nên nghe nó hơi ảo mong các bác thông cảm. Đại loại là con quỷ khủng khiếp nhất nó chưa ra mặt. Nghe 2 ông kia thuật lại kiểu như nó là chúa quỷ vùng này, được sinh ra, tạo bởi oán khí của hàng ngàn người và nó thậm chí có cả phép biến hoá… nói về tâm linh thì nó vô cùng mơ hồ em cũng không thể biết rõ . Em chỉ thuật lại những gì mà mọi người kể lại cho nên có như nào thì em viết vậy mà thôi… ông Lạc sau khi nghe họ kể thì cảm thấy lo âu. Khi xưa cụ phù thuỷ già là một đồng thầy cực giỏi. Cụ là sư phụ của sư phụ ông Lạc, ấy thế mà đấu không lại thì với sức của cả ba lúc này, sau ngần ấy năm nó tu luyện quỷ đạo e là không ổn.. ông Lạc hỏi
“Vậy 2 ông tính thế nào??”
Một ông đáp
“Còn sao được nữa. Không muốn đấu cũng phải đấu. Phải lập đàn dụ nó.. dùng hết pháp lực ra mời binh tướng về chiến không cả cái làng này kiểu gì cũng kéo nhau chết sạch..!!”
Ông Lạc lưỡng lự... Nghe thấy mấy người nói diệt lũ quỷ yêu bố em cảm thấy hào hứng bởi vì khi ấy bố còn trẻ, thế nhưnh ông Thu thì thấp thỏm bởi xưa nay làng đã chết quá nhiều người, cái sự ghê gớm của lũ quỷ này không ai là không biết và liệu 3 người có đủ lực để mà đấu với chúng hay không?? Bàn bạc một hồi thì họ cũng quyết định đánh, ông Lạc bảo bố em và ông Thu đi ngủ sớm để họ chuẩn bị cho buổi lễ đêm mai.
“Vậy 2 ông tính thế nào??”
Một ông đáp
“Còn sao được nữa. Không muốn đấu cũng phải đấu. Phải lập đàn dụ nó.. dùng hết pháp lực ra mời binh tướng về chiến không cả cái làng này kiểu gì cũng kéo nhau chết sạch..!!”
Ông Lạc lưỡng lự... Nghe thấy mấy người nói diệt lũ quỷ yêu bố em cảm thấy hào hứng bởi vì khi ấy bố còn trẻ, thế nhưnh ông Thu thì thấp thỏm bởi xưa nay làng đã chết quá nhiều người, cái sự ghê gớm của lũ quỷ này không ai là không biết và liệu 3 người có đủ lực để mà đấu với chúng hay không?? Bàn bạc một hồi thì họ cũng quyết định đánh, ông Lạc bảo bố em và ông Thu đi ngủ sớm để họ chuẩn bị cho buổi lễ đêm mai.
Quả thực là họ hành pháp bí mật và bí ẩn lắm. Khi đồng nhà Trần thi pháp không ai ngoại đạo được phép chứng kiến và cả đêm đến sáng thì bổ em chỉ biết ông Lạc và họ ở bên ngoài liên tục đọc mật chú, lắc chuông gõ mõ nghe cứ lanh lảnh….
Sáng hôm sau trải qua một đêm dài bầu trời dần dần sáng tỏ. Ngay từ sớm đã có rất nhiều người kéo đến nhà em để mà gặp ông Lạc. Gia đình ông Thuần kia mang lễ sang tạ, người làng hay tin ông về thì kẻ tò mò tới xem mặt, người biết ông cứu được chú Thuân thì tới nhờ vả đủ chuyện và người thì vẫn tới trách móc mắng nhiếc, nói lại cái chuyện ngày xưa…. Ông Lạc chào hỏi người làng bằng thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng chẳng hề nóng giận khiến cho họ cũng không thể nào nói những lời khó nghe với ông.. rất may đêm qua ông và 2 người bạn đã cứu được chú Thuân trước sự chứng kiến của nhiều người nên bây giờ ông nói họ có vẻ tin lắm. Ông giải thích cho họ nghe ngày xưa tại sao ông lại trù yếm cả làng như thế, tại sao trong làng lại nhiều người chết như thế và tại sao lại có con quỷ chúa hại người đó, thứ mà dân làng vẫn gọi là con trùng làng.
Sáng hôm sau trải qua một đêm dài bầu trời dần dần sáng tỏ. Ngay từ sớm đã có rất nhiều người kéo đến nhà em để mà gặp ông Lạc. Gia đình ông Thuần kia mang lễ sang tạ, người làng hay tin ông về thì kẻ tò mò tới xem mặt, người biết ông cứu được chú Thuân thì tới nhờ vả đủ chuyện và người thì vẫn tới trách móc mắng nhiếc, nói lại cái chuyện ngày xưa…. Ông Lạc chào hỏi người làng bằng thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng chẳng hề nóng giận khiến cho họ cũng không thể nào nói những lời khó nghe với ông.. rất may đêm qua ông và 2 người bạn đã cứu được chú Thuân trước sự chứng kiến của nhiều người nên bây giờ ông nói họ có vẻ tin lắm. Ông giải thích cho họ nghe ngày xưa tại sao ông lại trù yếm cả làng như thế, tại sao trong làng lại nhiều người chết như thế và tại sao lại có con quỷ chúa hại người đó, thứ mà dân làng vẫn gọi là con trùng làng.
Ông còn kể cho họ nghe cả chuyện về thành hoàng làng bây giờ đã không đủ sức độ cho mọi người. Cuộc nói chuyện như một cuộc giảng đạo và nhiều người sốt sắng, lo cho sự an nguy của gia đình, của những thế hệ kế cận cho nên mong ông nhóm ông Lạc sẽ ra tay giúp người làng trừ khử cái thế lực quái ác kia… ông Lạc vẫn còn tỏ ra đắn đo bởi đây nghe chừng là một việc hết sức nguy hiểm, nếu không thành công thì đại hoạ tất sẽ xảy ra. Nhưng đã về đến đây theo lệnh thánh cho nên ông không thể thoái thác, ông bảo người làng chuẩn bị cho ông 20 con gà trống lớn, trong làng có bao nhiêu con chó mực, cái loại chó đen tuyền không có màu gì khác mang hết tới và ít nhất là 100 hình nhân vàng mã, voi ngựa các loại… nghe ông Lạc nói mà cả làng toát mồ hôi hột.
Người ta truyền tai nhau kéo tới bu đen bu đỏ, có người bảo ông Lạc đòi hỏi vớ vẩn nhưng cũng rất nhiều người tin, bỏ công, bỏ tiền ra lập tức đi tìm những gì ông cần , nhất là người trong họ nhà chú Thuân hôm qua.
Những đồ ông Lạc cần để làm lễ còn có cả đao kiếm, giáo mác, dao mổ trâu bò đại loại là những thứ có sát khí cao. Lúc nghe ông bảo cần cả những vật liệu bằng đồng để dẫn pháp âm thì may sao ông Thu là ông nội em có cả đống. Ông Thu mang ra nguyên cả một bao tải cắt - tút đạn pháo, đây là kỉ niệm ông mang về từ đợt chiến tranh điện biên rồi tất cả mọi người chạy đi, cùng nhau chuẩn bị theo yêu cầu của ông Lạc. Về phần ông và 2 ông bạn cả ngày hôm đó họ nhịn luôn cả ăn để mà có thời gian chuẩn bị. Bố em thấy ông Lạc nghiền thứ bột gì đó màu đỏ mang trong ba lô ra cùng với máu chó , máu gà.
Ông vẽ rất nhiều bùa còn 2 ông kia thì làm lễ, họ cắt giấy ra làm đao kiếm, vẽ thêm mắt và tô điểm hung ác cho người giấy, hình nhân…. Loay hoay tất bật chuẩn bị mà chẳng mấy chốc cả một ngày nhanh chóng trôi qua. Ngay khi mặt trời tắt nắng thì đêm đó là một đêm mà làng em nhớ mãi…. Đồ lễ, vàng mã, dụng cụ làm phép được dân làng khênh hết sắp đặt dưới chân núi lĩnh. Ở lưng chừng núi có một cái hốc lớn và đúng khoảng 9 giờ đêm.. lễ trừ ma.. à không… cuộc tấn công vào sà huyệt của con trùng làng kia, chính thức bắt đầu..!!
Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét