Truyện ma Việt Nam ngắn "ngôi nhà quỷ ám"

 Năm 2012 thì vợ chồng mình chuyển về căn nhà ống chỉ có 1 cửa chính để vào nhà không cửa sổ.thuê của trụ trì chùa trong ngõ 318 đường Trần Nguyên Hãn.NN.LC,HP.

Khi về nhà mới mình cũng cúng vái lễ mọn tâm thành nhưng chưa đầu đuôi như bây giờ.
Ngày đầu dọn đồ gọn gàng rồi cơm nuớc xong thì đã tối vkck con trai 2 tuổi đi ngủ ngon lành. Nhưng đêm ngày thứ 2 thì bắt đầu xảy ra hiện tượng kỳ lạ và khó hiểu, đúng 00h thì con mình đang ngủ thì giật mình khóc thét lên như có người đánh,2vkck dỗ mãi cháu mới ngủ được, thì mình cũng chỉ nghĩ cháu giật mình vì lạ nhà thôi 2vkck đi ngủ tiếp đến sáng.


Đến đêm thứ 3 thì cả nhà mình đang ngủ,con mình lại khóc thét lên rất lớn làm vkck mình giật mình hết hồn,mình nhìn đồng hồ lại đúng 00h,vk mình thì lại kêu đau bụng đi vệ sinh, còn mình với con trong phòng đã thấy sợ sợ rồi dỗ con mãi không nín,sợ hơn nữa là bé cứ chỉ lên ban thờ và khóc dỗ hơn tiếng vẫn không nín được,vk mình vào bảo sao cứ đau bụng thôi mà đi đến nhà vệ sinh thì hết vào lại đau,nhìn đồng cũng đã 2giờ rồi mà con vẫn khóc,mình vừa mệt vừa điên hết sợ luôn mình quát,đừng có trêu phụ nữ và trẻ con nữa thích gì thì trêu tôi này,lạ thay vk hết đau bụng con hết khóc và ngủ ngon luôn,mình tưởng vậy là xong chắc sợ mình rồi lên mình cũng nằm ngủ,ôi thôi vừa chợp mắt thì bị đè không sao mà cử động được.

Gọi vk mãi cũng không được,nằm nghiên cũng không được,niệm Phật cũng không được,mình cứ để yên thì càng lúc càng nặng luôn mình sợ quá cố lấy hết sức đạp thật mạnh thì may quá thoát được ra,tỉnh hẳn luôn mồ hôi ướt đẫm thức đến sáng luôn,sáng sớm mình ra ngoài hỏi hàng xóm về căn nhà này có ai chết không,thì mn bảo không có nhưng cũng chưa ai ở được lâu cả,lại vã mồ hôi lần nữa.


Mình quyết định đi tìm nhờ thầy làm lễ thỉnh vong,đang cúng thì dì mình vào chơi vong ốp thẳng vào dì luôn cứ khóc có vẻ đau đớn lắm ôm ngực kiểu như nghẹn thở ý,hỏi không nói được,mãi đến khi thầy lấy hương khai khẩu mới nói tên là…(thông cảm mình không muốn nói tên vì sợ ổng theo)người Trung Quốc bị bắt cóc đưa đến cái ao ở đây đánh gần chết xong dìm xuống nước chết ở đây hơn 200 năm rồi,thầy hỏi có về quê không thầy cúng hồi hướng cho về,vong nói không còn ai ở quê nữa lên không về,vậy có vào chùa để chùa cầu cho siêu sinh tịnh độ không,cũng không vì ở đây quen rồi,vậy các cháu nó nỡ thuê rồi cho nó ở đây được không,suy nghĩ 1 lúc mới trả lời cũng được nhưng phải cúng cho 3 cái bánh bao+tiền Trung Quốc mới cho ở.

Thầy bảo mình là đây là quỷ rồi tóc dài lại còn mọc nanh nữa,nghe vậy mình cũng phải OK thôi.

Từ hôm đấy trở đi thì bình thường không có gì cả,nhưng mình cũng chỉ ở được 6tháng rồi trả nhà luôn,vì mình mua sách phong thủy về đọc thì thấy ngôi nhà này thuộc dáng nhà ngũ quỷ.
Rảnh mình kể tiếp!

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn