Truyện Ma Việt Nam "đạo tỳ" chap 8

 Ngải : ở đây nói về việc trồng cây "luyện ngải". Như đã nói, chắc chắn không bao giờ mua một cái cây về trồng mà có tác dụng tâm linh được , phải "luyện" có bài bản hẳn hoi mới thành . Có rất nhiều giống khác nhau, tương ứng phù hợp để luyện thành nhiều loại ngải khác nhau , nếu lấy giống loại này đi luyện thành ngải có phép khác cũng có thể được, nhưng năng lực yếu , còn nếu bản chất cả hai ngược nhau thì sẽ luyện không thành...

Mời Bạn Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Một tháng âm lịch có 3 ngày thích hợp trồng cây và bắt đầu luyện . Cho ăn một tháng 2 lần mùng 2 và 16 , mỗi lần cho ăn như vậy phải đọc chú cho ăn chứ không phải cứ để đó thắp nhang là được , thực phẩm bị ngải ăn xong sẽ mất thực khí , chỉ còn cái xác .



Thường thì cho ăn cũng đủ loại như bánh kẹo , bắp rang này nọ , muốn cho ăn trứng gà sống để "tẩm bổ" thì phải hoạ phù lên trứng gà, ăn xong thì vỏ trứng vẫn còn nguyên nhưng rỗng ruột . Nếu không hoạ phù mà chỉ để trứng cúng như bình thường thì trứng đó vẫn nguyên vẹn , vẫn còn ruột nhưng đập ra là thúi hoắc vì đã mất "thực khí"...
Ngoài việc trồng cây luyện ngải thì còn có thể đi "chuộc" , trong những khu rừng sâu linh thiêng có những cây ngải tự nhiên với năng lực rất mạnh . Thầy đi tìm có duyên thấy được thì khấn xin, xin được thì cúng , đào hố chôn vàng bạc để trả lễ , rồi mới đào gốc ngãi đó lên mang về . Không chôn đồ chuộc mà đào đem về là xem như xác định...
Bản chất của Ngãi là ăn "thực khí" (tinh khí, huyết khí) , cho nên nếu thầy luyện ít gốc để sử dụng thì sức khoẻ bị ảnh hưởng nhưng không sao . Luyện càng nhiều thì người càng yếu , nhìn không thấy huyết sắc, người dù có to cao vạm vỡ thì cũng yếu như cọng bún , nhưng năng lực của ngải cũng rất rõ ràng nên dễ bị lún sâu, ham thích luyện đủ loại rồi kết cục thì đa phần các ông tuổi già đều gặp phản phệ ...
***
Nghe xong cả câu chuyện dài của Thanh thì cuối cùng chú bảy cũng hiểu rõ mọi việc , chú nói với Thanh :
_"chú nói cái này con đừng buồn nhé, mọi chuyện tất cả đều từ sự ích kỷ và hiểu chưa đúng của con mà ra , âu cũng là cái nghiệp..."
"Chú cũng thương với hoàn cảnh của con, nhưng không có nghĩa nó là nguyên nhân mà con phải làm như vậy, chồng con là chồng con chứ không phải những người khác, đừng vì những cái không tốt đẹp ở quá khứ mà thiếu sót sự trân trọng mọi thứ của hiện tại nha con"
"Bây giờ người chủ yếu nhất có thể giúp được cho con và chồng con chính là bản thân của con, chú sẽ hết sức hỗ trợ để con làm việc này, nhưng có nhiều điều phải do chính con quyết định..."
Đoạn, chú bảy mới giải thích rõ ràng mọi thứ cho Thanh hiểu . Do những việc ở quá khứ tạo thành "nghiệp thức" cuốn Thanh đi làm những việc này , việc cô cầu xin là sâu trong lòng cô thật sự muốn như vậy, lại thêm cô hợp với vùng đất đó nên mới đả động đến chư vị ngụ tại nơi đó ...
Và theo lời của cô thì vị đó thuộc quỷ hoặc tà thần, vậy nên làm việc có hơi hướng cực đoan một chút, việc cô cúng lễ và đem cục sỏi về như là cô đã "kí hợp đồng" với họ , xong việc cô phải đem trả lại và làm lễ cúng trả lễ đàng hoàng xin kết thúc thì mới xong thoả thuận . Đằng này cô bỏ ngang như thế thì họ mới tức giận làm thành ra nông nỗi này...
Cũng may họ tu tập tại đó lâu năm nên vẫn xem như là "lành tính" hơn các quỷ thần khác . Còn việc cô bị thai giả thì lúc nãy chủ bảy nói chưa chính xác , không phải duyên âm nên cô không có "ngủ" với họ, cái này thì đúng là nạn chồng nạn, tai chồng tai...cô vừa bị bệnh thai giả thật vừa bị quở nên tà khí nhập vào người làm trông như bị "âm thai" , cũng may là không phải ...chỉ cần xả trược xong, điều chỉnh cảm xúc tâm tính lại là hết , không quá nghiêm trọng ...
Chú bảy còn nói hiện tại người khó khăn nhất là chồng cô chứ không phải cô, bởi vì chồng cô đang bị "quỷ áp" (quỷ ám) nên ảnh hưởng tất cả từ sức khoẻ đến tâm tính, công việc làm ăn vv...do phước chồng cô vẫn còn nên chưa nghiêm trọng . Nếu hết phước thì thậm chí sẽ hành đến cửa nát nhà tan, nguy hiểm đến tính mạng ...


Việc Thanh cần làm là phải nói rõ sự thật tất cả mọi thứ cho chồng cô biết , nếu chồng cô chịu gặp thì hai vợ chồng quay lại đây để chú bảy chữa cho . Nếu chồng cô không tin thì xem như là không có duyên, chú bảy cũng hết cách...
Còn vấn đề sau đó liên quan đến chư vị thì chú sẽ hướng dẫn tiếp sau, đầu tiên cần xem Thanh có muốn chuyển nghiệp hay không, chấp nhận rủi ro mất chồng mà nói sự thật, hay là ích kỷ dấu diếm tiếp nữa...
Thanh chăm chú ghi nhớ lời dặn của chú bảy mà nước mắt chảy dài...cô cũng biết bây giờ có nói gì cũng vô ích . Thầm hạ quyết tâm , cô xin phép với chú bảy rồi nhờ anh Thuận chở cô về nhà...
Tối đó, cô chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, chăm chú làm từng món từng món mà chồng cô thích ...anh Minh như thường lệ, vừa về tới nhà bỏ ba lô xuống là ôm hôn vợ rồi mới nhìn vào bàn ăn...chà đầy đủ các món anh thích...
Anh khá là ngạc nhiên nên hỏi vợ
_"Hôm nay là ngày gì à , sao em nấu nhiều món thế , kiểu này anh ăn nó quá rồi xỉu thì sao ?" - anh Minh cười đùa
_"Đâu phải ngày gì mới được ăn , thôi anh tắm đi rồi ra ăn cho nóng nè..."
Hai vợ chồng ăn xong thì ngồi xem ti vi , ngồi một chút , Thanh nhìn thẳng vào anh Minh với đôi mắt đầy yêu thương rồi nói một cách rất nghiêm túc : "anh à , em...có chuyện quan trọng muốn nói với anh..."
...
Nghe xong tất cả mọi chuyện thì đầu tiên là anh Minh không có tin . Anh , một thành phần trí thức sống ở thời đại công nghiệp 4.0 mà đi nói với anh chuyện ma quỷ thì khác nào đàn gảy tai trâu ...
Khác hẳn với tất cả tưởng tượng lo lắng của Thanh, anh Minh không có tỏ ra một chút xíu gì là giận vợ cả . Đúng là trong cái rủi có cái may , may mắn là do anh không tin nên anh cũng chẳng cho mấy việc đó có gì quan trọng . Giờ thì vợ mình đã nói thật với mình, vừa khóc vừa ôm mình cứng ngắc như vậy thì còn có cái gì quan trọng hơn vợ mình nữa bây giờ...
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc vợ và nói rất nhỏ nhẹ
"Không sao đâu em ...không sao đâu em..."
Bởi mới thấy, nhiều khi con người cứ ưa thích giấu diếm chuyện sai mà mình đã làm, cứ nghĩ nếu nói ra là chết, là không được vân vân và vân vân . Mà họ đâu có biết rằng, nhiều khi đối với người khác thì sự thành thật của họ còn quan trọng hơn việc họ làm sai cả trăm, cả ngàn lần...
Dỗ dành vợ một lúc lâu thì anh Minh mới nghe vợ muốn mình cùng đi xem thầy . Mặc dù anh không tin nhưng cũng không quá bài xích, đâu phải anh không thấy mấy là bùa dán tùm lum trong nhà . Anh nghĩ thầm thôi thì chiều theo vợ mình cho vợ mình vui vậy, tốn ít tiền cũng không sao...nghĩ vậy , anh đồng ý với Thanh...
Thanh bây giờ rất là hạnh phúc, cô không thể nào ngờ mọi chuyện trong mắt cô là động trời , là không thể tha thứ ...nhưng với tình cảm của chồng dành cho cô thì tất cả những cái đó trong mắt anh... chỉ là...muỗi...
Hiếm hoi, từ lúc xảy ra đủ chuyện rắc rối đến bây giờ ,hôm nay mọi thứ như đã trở lại như cũ, cả cô và chồng cô đều có một giấc ngủ say giấc ngon lành...
Bởi vì cô không biết, "họ" tìm đến chú bảy...
...11h30 khuya, giờ Tí , giờ này là thời điểm tam dương hợp nhất , thích hợp nhất trong ngày cho việc tu tập ...chú bảy đến giờ thì đã ngồi trước bàn tổ , thắp nhang khấn vái xong thì chú bắt đầu luyện niệm nhập định...
Khi chú đã tách "thân thể" ra làm ba phần , mọi thứ đã an tịnh, chỉ còn sự rõ ràng của "thức" thì trong tâm thức bỗng nỗi lên một sức hút như là vòng xoáy, kéo tâm thức chú đi vào. Niệm động sát na , chú cũng đã có một chút tin tức, kẻ tài cao thì gan lớn, chú buông ra để vòng xoáy đó hút tâm thức của chú vào...
...chú rất rõ ràng, chú bị "người khác" kéo vào mộng cảnh , có thể nói đây là giấc mơ mà cũng không phải là giấc mơ, mọi thứ diễn ra trong đây đều sẽ in sâu vào tiềm thức như một dạng trí nhớ về việc đã xảy ra, rất rõ ràng chứ không phải tỉnh dậy là mơ hồ nhớ không rõ như ngủ mơ bình thường, đây cũng là một loại thần thông ...



...trước "mắt" chú là một không gian u ám , âm trầm, phía trước là một cái cây cổ lão tang thương, khổng lồ như chọc thẳng vào mây xanh, chú bảy biết rõ , đây chỉ là "thủ đoạn" nhằm doạ chú mà thôi...
...trong sát na , một con quỷ to lớn hiện lên, với hình thù hung tợn, đầu mang một sừng cái sừng, thân trên ở trần thì như thân người, thân dưới thì như rễ cây bám vào mặt đất , đặc biệt là cặp nanh hình như...hơi dài...(quỷ càng lâu năm thì nanh càng dài, bậc quỷ thần thì nanh sẽ mọc ngược)
...chú biết, lần này đá trúng cục sắt rồi...
Vị đó hỏi chú tại sao lại nhúng tay vào chuyện của hắn, chính Thanh là người hủy giao ước nên phải bị trừng phạt . Hắn sẽ bắt hai vợ chồng cô về "phục vụ" cho hắn, và hắn cũng sẽ không chịu bỏ qua chuyện này...
Chú bảy mới giải thích rõ ràng là do Thanh ngu dốt không hiểu chuyện mới vô tình làm sai ý của hắn chứ không cố tình . Chú cố gắng nói chi lấy tình, động chi lấy ý , khuyên can, xin mãi mà hắn vẫn không chịu là không chịu, rất là hung dữ...
Đường cùng, chú nói thẳng luôn, chuyện này sai là do Thanh nhưng cũng phải cho cô một cơ hội để sửa đổi, chú hứa sẽ đôn đốc cô trả lễ long trọng , làm phước thật nhiều rồi hồi hướng cho hắn để đền bù . Chú quyết định quản chuyện này rồi ...
Vừa nói xong thì quỷ biến mất, lúc xuất hiện thì đã đứng trước mặt chú , đưa tay ấn về phía chú ...
Trời đất như lộn ngược , chú bảy như sắp văng ra mộng cảnh đến nơi, lúc hắn nhào về phía chú bảy một lần nữa thì giữa ngực chú bay ra một phù tổ, to và sáng lên như mặt trời , chỉ kịp nghe tiếng gầm giận dữ của hắn là chú đã giật mình tỉnh dậy...
Cười khổ, lưng chú lúc này đã mồ hôi ướt nhẹp. Đứng dậy, chú vái lạy về bàn tổ rồi mở đèn lên . Cởi áo ra xem thì thấy giữa ngực có một vết bầm đen xanh to , dạng như hình bàn tay ... Chú nghĩ thầm "kèo này chua quá..."
...
Hai hôm sau , anh Minh chở Thanh đến tìm chú bảy . Không biết sao mà vừa vào nhà anh đã thấy nhẹ nhõm hẳn , thu hồi sự xem thường trong lòng , anh nhìn kĩ chú bảy đang bưng khay trà lên rồi ngồi đó một cách rất là nghiêm túc...
Nói chuyện một chút thì chú bảy gọi hai vợ chồng đi theo chú lên lầu ...
Không khí trang nghiêm trong phòng thờ khá là áp lực, làm hai vợ chồng bước đi cũng ráng thả nhẹ bước chân , đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng mà...
Chú bảy kêu hai vợ chồng chắp tay quỳ lạy rồi ngồi đó . Đặng chú khui chai nước suối , đọc chú sên phép vào chai nước một lúc lâu...
Chú lấy chai nước đổ ra hai ly cho mỗi người uống một ít, rồi lại đổ ra thêm một phần, vẩy nước lên đầu, vỗ từ đầu đến chân cả hai người , vừa làm vừa đọc chú xả tịnh . Làm như vậy để tản các khí âm mà hai người đã bị nhiễm ...
Lúc này anh Minh đã thay đổi thái độ ngược hoàn toàn, từ không tin đến giờ là nhìn chú bảy như nhìn thần tiên vậy. Chú vỗ tới đâu là người anh tê rần đến đó, sau đó là cảm giác thoải mái kéo đến , đã thôi rồi...
Bởi vì anh Minh bị quỷ áp chứ không phải vong tà bình thường nên xem như là nặng . Còn một phần nước chú bảy gọi anh Minh xuống nhà tắm, pha vào một thau nước rồi tắm xả tiếp tục cho anh . Nước dội tới đâu là người anh nóng hầm hập tới đó, phải nói nhẹ người cực kì...
Xong xuôi hết, chú mới kêu hai người ra phòng khách ngồi, quăng cho anh Minh cái khăn để lau cái mình đang ướt nhẹp của ảnh. Đoạn chú kêu hai vợ chồng ngồi đó đợi chú lên lầu làm tiếp chúc việc.
Tầm nửa tiếng sau thì chú bảy đi xuống, tay cầm theo hai cái vòng ngũ sắc . Dặn hai vợ chồng đeo vào, dây này giúp cản âm khí tà khí, không cho khí xấu vào người, rồi chú mới nói đến chuyện cần làm tiếp theo..


Chú nói hai vợ chồng chuẩn bị cho sẵn sàng, chú đã mời sư huynh của chú xuống giúp đỡ trấn tràng , chứ một mình chú lo thì coi bộ không êm lắm . Đợi hai ba ngày nữa sư huynh chú tới thì khởi hành, đi đến chỗ cây da để làm lễ trả phép...
Thanh lúc này mới lấy viên sỏi từ trong túi xách ra đưa cho chú bảy , lần trước , chú bảy đã dặn là hôm nay đem lên cho chú. Ban đầu thì Thanh nghĩ đã quăng mất rồi thì biết tìm ở đâu, chú bảy nói làm gì dễ bỏ như vậy được, lúc đầu cất ở đâu thì cứ tìm ở đó là ra...
Đúng là như vậy thật, Thanh lục lại cái túi cũ lúc mang cục đá từ Nhị Hà về thì đúng là nó đang nằm im trong đó . Thanh thấy cục đá thì vừa sợ vừa mừng, sợ là không hiểu sao nó nằm ở đây, mừng là cũng may gặp chú bảy chứ không thì cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào ...
Thanh mừng nổi chứ chú bảy thì vui không nổi, hôm bữa chú bị "ăn hành" , nghĩ đi nghĩ lại chú mới gọi cho sư huynh chú đang tu trên núi "Tà Lơn Ông Cấm" , xin sư huynh xuống núi giúp vụ này , bị sư huynh la cho một trận, bảo ở trên núi tu thì không chịu, xuống núi làm gì rồi gây chuyện mà không giải quyết được...
Chú bảy một dạ hai vâng nghe cho đã, xong hỏi chừng nào xuống thì sư huynh bảo sắp xếp xong xuống liền, đang luyện một phép còn 2 ngày nữa mới xong ...nói chứ toàn độc thân không gia đình, sư huynh đệ thì có mấy người đâu, không bênh thì bênh ai ..?
Sư huynh chú thì đi đường khác chú, ổng chuyên nhánh Lỗ Ban Sát, công phạt chi thuật rất là mạnh . Với lại ổng có "lưỡi tầm sét" mà ổng luyện mấy chục năm rồi, ngũ lôi pháp oai lực khỏi bàn, đánh quỷ là nhất tuyệt...
Có sư huynh đi cùng trấn tràng thì chú bảy cũng an tâm hơn nhiều. Coi bộ ...chuyện này thành...

Mời Bạn Xem Chap 9 : Tại Đây

Cùng Nội Dung chủ Đề :


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn