Truyện ma Việt Nam - Bị ma đói nhập

 Chuyện này sảy ra với bố em năm 2002. Gia đình em kể lại

Chuyen la ngày đó. Em thì ở vs ông bà ngoại. Còn em gái em ở vs bố mẹ. Hôm đó thì mẹ e ở nhà trông em gái em! Còn bố em thì qua bên nhà bà ngoại hộ ông bà san ít đất cạnh nhà! Nhà bà em thì sau nhà là vườn cam lẫn chè! Trên là núi đồi và rừng nứa! Trước nhà thì là ruộng và đầm lầy.

Thì hộ tới trưa ăn cơm xong thì ông ngoại e sang nhà hàng xóm chơi. Bữa cơm trưa hum ấy mỗi ng cũng chỉ uống 2 3 chên rượu ăn cho ngon cơm thôi. xong bà em thì xuống bếp nấu nồi nước chè để chiều làm còn có nươc uống! Bố em nên giường ngủ. Xong lúc sau dậy đi ra chỗ câu dâu tằm sau nhà đi tiểu. Xong rồi vào nhà! Thì ấm chè bà vừa pha xong, bố e húp 1 phát mà k bị bỏng, xong chân bố em thì sỏ 1 cái dép của bố! 1 cái dép quai hậu của em.


Mà đeo ngược nhau! Bà em kể lại! Mắt thì cứ trợn trừng xong đảo liên tục! Bà e mới hỏi Dũng con sao thế? Bố k nói gì! Xong cứ chỉ ra cổng bảo: nhà con bế cái còi đứng kia kìa! Em gái em biệt danh là Còi. Bà bảo đâu. Nay nó ở nhà mà làm gì có sang đây! Bố em lại bảo: không! Nhà có bên nó đứng kia kìa. Xong vù 1 cái bố em phi ra sân!! Chạy quanh nhà. Xong thè lưỡi ăn mấy cây lưỡi rắn í mồm xanh nè. Bà em sợ quá mới chạy đi gọi ông ngoại về và mấy ng hàng xóm sang. Thì bố em vẫn thè lưỡi ăn nvay. Ăn lên tới đồi cơ! Xong sợ quá mới chia nhau ra.

Bà em thì chạy qua bên nhà em! Cách tầm 5km chạy bộ giữa trưa nắng! Vì ngày xưa nghèo mà nhà nào giàu mới có xe đạp. Thì bà tức tốc chạy qua báo cho mẹ e và gia đình bên nội biết! Xong các bác chạy qua!

Còn phía bên này mọi người bắt bố em lại! Bố em chạy xuống cổng! Nhảy 1 phát xuống cái đầm xong năn nộn ở đó! Ông e thấy thương quá bảo con sao thế Dũng ơi! Xong nhảy xuống ôm giữ bố em. Thế là bố em lại nhảy 1 phát từ đầm nên ven đường! Kéo cả ông em lên theo lun! Xong lại chạy nên chỗ vườn cam! Mọi ng lại đuổi theo! Bố em thề nhảy như chim. Em thì kb gì cứ đứng ở hè khóc ầm lên.

Bố em nhảy 1 phát 3 cấp cam! Như con ếch nhảy xa lắm. Mà cam ở đồi theo cấp mỗi cấp cao tầm hơn 1m cơ. Xong 7 8 ng đuổi bắt giữ lôi về sân kéo vào trong nhà! Mà ko tài nào lôi được bố em vào nhà luôn! Chắc nhà có thủ công ko vào đc! Xong lúc đó! Có bà thầy đi qua xem bị làm sao! Nhà bà ý khác xóm. ( bà này là kiểu như được ăn lộc trời ý. Bị diên 5 năm xong tự dưng tỉnh táo lại và làm thầy) bà ý vừa đến cổng thì bố em quỳ xuống! Trợn trừng mắt nhìn. Xong bà ấy bảo. Ko ổn rồi.


Chú hiệu chạy ngay nên nhà tôi! (Nhà bà ở trên đồi hơi cao. ) Hiệu là tên ông ngoại em.) nên ngày nhà tôi vào ban thờ ấy có 1 gậy tre tôi thờ thánh gióng trên ban thờ ấy! Lậy ba lậy xong lấy cái gậy xuống đây cho tôi. Xong ông em chạy đi lun! Thì ông em vừa đi thì bà ngoại r cùng mẹ e và các bác bên nội sang. Thì bà nội và m.n kb trách ông bà ngoại e cho bố e ur say. Mà thực ra uống có 3 chén sao say đc! Xong bảo bố em bị bệnh rồi phải đưa đi viện ngay. Xong bà thầy ở đó bảo. Không được! Giờ mà đưa t dũng đi là nửa đường nó vật chết đấy. Để im tôi cứu nó cho.

Bố em thì vẫn trợn mắt thè lưỡi ở sân ấy xong ngồi như kiểu con ếch ý. 10p sau ông r cầm gậy tre về tới cổng, thì vứ tới cổng bố em quỳ xuống ngoan ngoãn luôn. Xong bà thầy cầm gậy vụt. Hỏi m là ai? Sao m nhập vào nó. Thì bố em nói cái tiếng gì ấy! Ở đó lại có 1 chú là người dân tộc Mán. Làm rể ở đó biết tiếng! Biết đó là tiếng Mán nên chú ấy bảo! Nó tên là Peng gì gì ấy! Chết trẻ. Đói quá bao lâu k có gì ăn! Chết chiến tranh ngày xưa bị chết! Mộ ở sau cái khe đồi nứa trên đồi sau nhà bà em! Thế bà thầy lại nói:

Giờ m đói khát đúng ko? Tao cho m ăn no đầy đủ thì mày thả con tao ra ko mày đừng có trách!

Nó vâng liền. Thế chú em mới chạy vào bếpp bới c nguội với còn ít thịt mỡ trong nồi! Chú em mới cắn nhỏ miếng thịt ra xong nhả vào bát cơm ấy đem ra! Ra thì bố em bảo:

Cơm hẩm tao không ăn! ( nghĩa là ăn dở rồi ấy )

Thế là bà thầy bảo nhà chỉ còn thế thôi m k ănn tao đánh cho m khỏi siêu thoát lun!

Thế bà em lại chạy vào bếp. Bới nốt cơm còn sót lại vs rắc ít muối. Đem ra thì bố em ăn ngấu nghiến! Xong bà thầy bảo ăn đi sáng mai t cúng tử tế cho.


Ăn xong thì bố em năn vật ra ngất đi. Mọi ng mới bế bố em vào nhà. Xong 15p xong bố em tỉnh lại bảo ô?

Sao các bác vs mọi ng làm gì ở đây đông vậy! Mẹ m đg ở nhà mà sao bế c còi sang đây khóc?

Xong mọi ng mới kể lại sự việc xong hỏi bố em là đầu tiên ntn?

Bố em bảo: con đang ngủ thì tự dưng nghe có ng goi Dũng ơi đi xin ăn với t đi! Bố em bảo ko tao k đâu t còn vợ con t gia đình t mà. Xong nó bảo m cứ đi đi theo tao. Xong là bố em tự ra sau nhà mà ng cứ nhẹ tênh xong kb gì luôn! Tỉnh dậy thì thấy m.n ở đây!

Xong hsau nhà em phải sắm lễ mời bà thầy xuống cúng! Rồi mọi thứ về lại bthuong.

Đây là sự thật 100% ko hề thêu rệt. Cả gia đình e kể lại như vạy

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn