Truyện ma ngắn "Thằng Bạn Thân Bị Chết Đuối"

 Truyện ma ngắn Thằng Bạn Thân Bị Chết Đuối

Tác Giả : Lăng SB

Website Mê Truyện Ma


Chiều hôm ấy đang kỳ thi thứ hai trong năm học , kỳ thi học đã được gần xong , Bình buổi trưa đang ngồi ôn bài Vật Lý vì cũng đã thi gần xong nên cũng không phải chú tâm học mấy , nhưng Bình là đứa chăm học nên ăn cơm trưa xong Bình đã đong đưa trên cái võng ngay bên Cây Mít ngay hông nhà đang ê a học bài Vật Lý cho bài thi ngày mai ...mấy thằng trong xóm lại rủ Bình đi tắm sông có cả thằng Trung bạn học cùng lớp tới rủ ...

- Ê..! Bình ...! đi tắm sông không Bình ...!

- Tao đang học bài mai còn thi .... mấy thằng mày không ôn bài hả ...!?

Bình vừa trả lời vẫn cầm cuốn vở Vật Lý nằm trên võng , nhưng cả đám tui thằng Trung đứa nào cũng nhao nhao lên ..,

- Thi gần xong rồi ... còn có mỗi ngày mai chứ mấy ... Bình mày đi tắm sông cho vui ...

- Thôi tao không đi đâu ... tụi bay thích thì đi đi ....tối về chơi chia phe đánh nhau ...!

Mấy thằng rủ rê mãi Bình cũng không chịu đi tắm sông , nhưng nghe nó hứa hẹn cả đám có đi tắm sông thì đi , chiều tối về hứa hẹn với nhau một trò chơi đầy hấp dẫn và vui nhộn đám con trai đứa nào cũng mê lắm , tối lại còn có Trăng nữa thì còn gì thú bằng ...

Nghe thằng Bình hứa hẹn thế cả đám thằng Trung không còn rủ réo Bình đi nữa , tụi nó lo đi vội vì đứa nào cũng thích tắm sông để còn chơi đuổi bắt dưới nước , rồi cả bọn tụi nó lên cây cầu Khỉ bắc ngang sông bằng hai thân cây Dừa cong cong , cả đám con trai đứng trên cầu nhảy xuống sông ùm ùm rồi còn chồng cây Chuối đưa cái mông trắng bóc đã tụt cả cái quần xà lỏn ... chỉ nghĩ tới vậy thôi cả đám con trai đã cười vang chạy ù mất dạng cuối xóm ...


Buổi Trưa nằm võng đong đưa Bình học bài ôn thi , Trời cũng bắt đầu vào Hè , Trời nắng gay gắt Bình nghĩ mấy thằng tụi thằng Trung giờ này tắm sông thì thật đã , chỉ thi xong học lần hai còn ít ngày nữa thôi là được nghỉ hè ... mới nghĩ vậy thôi Bình đã thấy vui rồi , bao trò chơi đang được mấy đám học sinh sẽ thoả chí tang bồng ....

Đang nằm võng đong đưa học bài , rồi suy nghĩ tới mình không đi chơi trò tắm sông với đám thằng Trung , nhưng thôi học bài xong để tối chơi tro chia phe đánh nhau đêm Trăng hôm nay chắc cũng vui không kém gì đi tắm sông ... nằm ngoài vườn gió thổi hiu hiu làm Bình thiu thiu ngủ mất tiêu hồi nào ....

Thằng Bình đang còn mơ mơ màng màng ngủ trên võng , mấy thằng đi bơi cùng thằng Trung chạy rầm rập vô gọi ầm ĩ hốt hoảng ...

- Bình ơi ...! Bình ơi ..! thằng Trung ... thằng Trung ... nó bị chết đuối rồi ...!!!

Đang nằm trên võng còn lơ mơ chưa tỉnh , Bình nghe nói cái gì chết chết Bình mở mắt ra hỏi lại giọng còn ngái ngủ ..

- Ai chết ... mà ai chết ...!

- Thằng Trung chứ ai ...!

Bình nghe thấy tụi nó nói thằng Trung chết .... Bình tỉnh cả ngủ .... hỏi lại ngay ...
- Chúa ơi ...! sao mà nó chết ...

Bình biết một đám thằng Trung đứa nào cũng biết bơi , mỗi lần đi tắm sông cả đám đứa nào cũng phóng từ trên cầu Khỉ xuống sông , đứa nào cũng biết Chồng cây Chuối tụt cái mông trắng bóc , rồi cười ngặt nghẽo ... giờ nghe tin thằng Trung chết đuối Bình nghe lấy làm ngạc nhiên quá lạ lùng hỏi lại ...

- Nó biết bơi mà .... hay nó bị vọp bẻ ...!!!

Chẳng đứa nào nói gì , cả đám con nít chỉ biết đứng ngơ ngơ ra cả với nhau .... một thằng trong đám thấy đứng đây cũng chẳng biết gì vội nói...

- Tụi bay chạy ra sông không...? chưa mò thấy xác nó ... ra coi đã tìm thấy chưa ...!?
Cả đám nghe nói chưa thấy xác , Bình và mấy thằng lại chạy ra sông coi xem đã mò ra xác thằng Trung chưa . Buổi chiều bến sông lúc tụi bạn thằng Trung chạy ra đã thấy đầy người đang bu quanh bến sông , có mấy anh thanh niên đang lặn hụp dưới sông cả một khúc để kiếm mò xem xác thằng Trung coi có bị trôi dạt chỗ nào không ...

Buổi chiều gió thổi mát lắm nhưng mấy người mò xác vẫn chưa tìm ra xác nó trôi đâu ....! giờ này nước thuỷ triều mới đang lên , khúc sông này từ bờ bên này qua bên kia không xa mấy , mấy người đang lặn mò xác họ nói nước sông không lớn lắm giờ nước đang lên mới ngập qua đầu người ... Ba má thằng Trung người ta không cho ra đây , Bình nghe mấy người lớn nói , Ba mẹ người chết trôi nếu ra ngay chỗ thân nhân không bao giờ mò được xác chết trôi ..


Mấy ông và cả đám thanh niên trong xóm nghe tin thằng Trung chết đuối , kéo nhau ra nhảy xuống dòng sông chia nhau đi tìm mò , không gấp thì thuỷ triều lên cao sợ cái xác trôi dạt đi xa thì khó tìm thấy . Bình và mấy thằng cùng xóm lúc nãy cùng đi tắm sông với thằng Trung giờ đứng trên bờ nhìn run sợ hãi ...

Có mấy người dân địa phương đứng trên bờ thấy mấy người cùng xóm kéo nhau ra mò đục cả một khúc sông nhưng cũng dường như mò một cách vô vọng . Dân địa phương thấy có vẻ không biết cách kiếm người chết trôi . Có một người đàn ông dân địa phương nhìn đã lớn tuổi nói..

- Các ông dạt sang bên ... để tui mò cho ...

Mấy người dưới sông nãy giờ lặn hụp mò mẫm đã mệt phờ , nghe ông người dân ở gần đó nói vậy đã dạt ra , ông ta lột cái áo liền nhảy ùm xuống sông ngay chỗ cây Cầu Khỉ chỗ mấy thằng nhỏ hay nhảy cầu ...

Ông ta nhảy ngay chỗ mấy thằng lúc trưa chồng Cây Chuối , có mấy phút đâu ông ta đã xốc nách thằng Trung từ đáy sông lên , thằng Trung có trôi dạt đi đâu , nó chết ngay chỗ cây Cầu Khỉ tụi nó thường nhảy , khi vớt được xác thằng Trung lên đâu đấy xúm vào kéo phụ lên bờ , lạ lùng một điều xác thằng Trung chết với tư thế thật lạ , ai cũng đều thấy kỳ lạ còn sợ hết hồn , xác thằng Trung chết ngồi , cái lưỡi nó thè dài ra như có ai bóp cổ nó vậy ...

Ai nhìn vào cũng sợ há hốc mồm , đám thằng Bình bạn nó sợ quá không dám lại gần , mấy người trong xóm cám ơn ông dân địa phương chẳng biết ông ta có phép thuật gì không , khi ông ta nhảy xuống một hơi lặn đã đưa được xác thằng Trung ngay lên bờ , lúc hàng xóm mấy người lớn đưa xác Trung về bằng chiếc xe Honda , mấy người dân địa phương nhà gần đó mới nói ...

Ở khúc sông này năm nào mà không có ít nhất một người chết trôi , họ nói khúc sông này như có Ma Da , làm sao thì làm trong năm cũng phải có đứa hiến cho con Ma Da này ít nhất một mạng người , nhưng lạ một điều người chết trôi năm nào cũng chỉ là còn thanh thiếu niên , không thì con gái chưa chồng ...! họ còn khẳng định ai cũng thấy đó , xác chết trôi mới vớt lên chết ngồi , lưới dài thè lè thấy sợ không , Ma Da làm chứ còn ai ....!!?

Ông mới mò đưa thằng Trung lên còn nói như là tục lê của khúc sông này vậy , và ông ta còn nói như một chiến tích , mấy người ơ đâu tới vớt mò ít khi thấy xác người chết trôi lắm , nhiều lúc phải để mấy ngày cái xác nổi lên mới thấy mà vớt đưa về ... đám thằng Bình nghe họ kể nghe thấy quá sợ , cả đám kéo về xóm chỗ nhà thằng Trung ...

Tối hôm đó hàng xóm mấy ông qua giúp nhà nó , tắm rửa cho thằng Trung sạch sẽ mặc quần áo đặt nó lên giường chờ mai gia đình mới liệm . Mẹ Trung thương con ngồi góc nhà cứ tu lên khóc ngất , Ba Trung thấy con mình chết tức tưởi , còn đang thè lè cái lưỡi dài như lưỡi ma , Ba nó thấy xót cho con quá đứng sát xác thằng Trung ông nói nho nhỏ nhưng ai đứng đó cũng đều nghe thấy ..,

- Con có chết ... linh chết thiêng ... con thụt lưỡi vào để Gia đình vuốt mắt cho con đi được thanh thản ....

Ba nó vừa nói xong , tự nhiên lưỡi thằng Trung thụt vào bình thường như lúc nó còn sống , lúc đó chỉ thấy khoé miệng Trung tràn ra chút máu tươi ... ai đứng đó cũng sợ tái cả mặt mũi , vì chính tai ai cũng nghe Ba thằng Trung vừa nói với cái xác không hồn còn đang nằm trên giường ....

Hôm đưa đám ma thằng Trung cả khối lớp chín đưa tiễn nó ra tận nơi an nghỉ cuối cùng , đám bạn đứa nào cũng buồn thương tiếc tội nghiệp cho nó ... Thằng Trung hiền lành dễ thương lại học rất giỏi . Nhưng từ hôm đó chẳng đứa nào dám ra sông tắm nữa , chẳng đứa nào còn mê cái thú tắm sông , đứng trên Cầu nhảy xuống còn Chồng Cây Chuối như mọi lần ...
( hết )

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn